MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Arsenal chiêu mộ Aubameyang: Hy vọng cuối cùng của HLV Wenger

    21:39 Thứ ba 30/01/2018

    Tờ The Guardian đưa tin Arsenal và Borussia Dortmund đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo người Gabon, Pierre Emerick Aubameyang với giá 55 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Pierre Emerick Aubameyang sắp cập bến Emirates.

    Khi ấn phẩm uy tín này lên tiếng, người hâm mộ đều biết rằng chuyện Aubameyang cập bến sân Emirates sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Aubameyang sẽ tròn 29 tuổi vào tháng 6 này. Tiền đạo người Gabon đang ở trong những ngày tháng sung mãn nhất của sự nghiệp. Anh có 21 bàn/24 trận cho Dortmund trong mùa giải này, với hiệu suất đáng sợ là chỉ 101 phút/bàn.

    Mùa trước, Aubameyang là “Vua phá lưới” Bundesliga với 31 bàn. Mùa trước nữa anh cũng có 25 bàn cho Dortmund chỉ tính riêng tại Bundesliga, 39 bàn trên tất cả các mặt trận.

    Ngoài Robert Lewandowski toàn năng đang khoác áo Bayern Munich, không ai trong biên giới nước Đức có thể so sánh với chân sút người Gabon.

    Đẳng cấp của Aubameyang đã được khẳng định, và việc anh chuyển tới sân Emirates là một phản ứng tốt của Arsenal sau vụ chia tay Alexis Sanchez (chuyển tới Manchester United).

    Thay vì một cầu thủ tấn công có thể chơi rộng, Arsenal giờ sở hữu tay săn bàn với tốc độ gợi nhớ tới Thierry Henry trong quá khứ, kỹ năng đánh hơi bàn thắng thiện nghệ và cả hình ảnh thương mại không đến nỗi nào.

    Kể từ khi Robin Van Persie chuyển sang Manchester United, Arsenal không có tiền đạo nào có khả năng ghi trên 20 bàn/mùa để giúp câu lạc bộ tranh chấp những danh hiệu.

     - Bóng Đá

     Từ khi van Persie sang M.U, chưa có tiền đạo nào Arsenal ghi hơn 20 bàn/mùa.

    Đây là vấn đề luôn được đặt ra vào mỗi kỳ chuyển nhượng, và phải tới tận bây giờ khi Arsenal chấp nhận mất Sanchez thì họ mới quyết định tìm kiếm một trung phong thực sự, thay vì kiểu mẫu nửa mùa người Pháp ưa thích của Arsene Wenger như Oliver Giroud hay Alexandre Lacazette.

    Arsenal hiện đang đứng thứ 6 tại Premier League, kém đội thứ tư là Liverpool 5 điểm. Về cơ bản đây là khoảng cách có thể san lấp.

    Hiệu ứng từ một tân binh cỡ bự như Aubameyang luôn là rất lớn. Nếu Arsenal có thể tận dụng lợi thế này, cùng với đó là việc Liverpool thua những trận ngớ ngẩn như trước Swansea vào cuối tuần trước, cục diện có thể thay đổi.

    Lăn tăn duy nhất về trường hợp của Aubameyang là việc những cầu thủ khoác áo Dortmund sau khi rời đi thường không gặt hái được thành công. Nuri Sahin, Mario Goetze, Henrikh Mkhitaryan, Ilkay Guendogan hay Shinji Kagawa đều không thể vươn tới đẳng cấp mà họ đáng lẽ ra nên đạt được trong màu áo mới.

    Những trường hợp thành công sau khi rời Dortmund đều có mẫu số chung là Bayern Munich. Mats Hummels và Robert Lewandowski đều thăng hoa trong màu áo “Hùm xám” dưới tay Pep Guardiola, “ông vua Midas” với gần như mọi cầu thủ.

    Wenger dĩ nhiên không phải Pep. Giáo sư người Pháp dường như chọn cách đứng lại về mặt tư duy bóng đá kể từ khi Arsenal của ông thua Barca trong trận chung kết Champions League năm 2006.

    Dẫu vậy, thứ bóng đá như được lập trình của Arsenal thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên sân cỏ nước Anh cũng như châu Âu. Và việc Aubameyang, một chân sút có khả năng bứt tốc nhanh nhất thế giới tới Emirates sẽ giúp Arsenal có nhiều hơn những cơ hội để tái hiện lại thứ bóng đá từng đưa họ lên đỉnh cao.

     - Bóng Đá

     Arsenal vẫn tin vào triết lý của Arsene Wenger.

    Cách mà Mesut Oezil, Henrikh Mkhitaryan hay Jack Wilshere nhả những quả bóng ra phía sau hàng phòng ngự và một tiền đạo nhanh như Aubameyang bứt tốc ghi bàn luôn là ước mơ của những người hâm mộ Arsenal trong nhiều năm.

    Dù trên ghế huấn luyện vẫn là Wenger bảo thủ, song với đội ngũ chất lượng những cổ động viên Pháo thủ vẫn có quyền đặt niềm tin vào đội bóng con cưng.

    Với cá nhân Wenger, Aubameyang sẽ là hy vọng cuối cùng để ông trở lại đấu trường đỉnh cao UEFA Champions League. Ở tuổi 69, thời gian với bóng đá nói chung của Giáo sư người Pháp không còn dài nữa.

    Nhật Anh | 15:35 30/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...