1. Chốt tương lai Alexis Sanchez và Mesut Ozil
Không hẹn mà gặp, rất nhiều cựu danh thủ của Arsenal đã lên tiếng chê bai sức mạnh của Pháo thủ thời điển hiện tại. Gần nhất, Patrick Vieira khẳng định, khả năng chơi bóng của đội chủ sân Emirates đang bị ảnh hưởng bởi tương lai bất định của các cầu thủ.
Anh chia sẻ trên Sky Sport: "Dĩ nhiên, khi bạn bắt đầu giành chiến thắng, bạn muốn duy trì được phong độ tốt đó. Các cầu thủ (Sanchez và Ozil) cần nhanh chóng giải quyết tương lai, đó là điều cần được ưu tiên. Sau đó, đội bóng cần mang về những cầu thủ chất lượng để cạnh tranh với Man City vì tôi tin rằng Man xanh là đội bóng cần phải bị đánh bại trong năm sau."
Rõ ràng, không cần phải là các chuyên gia, NHM bình thường nhất cũng thấy Sanchez và Ozil đang chơi phập phù bởi những tác nhân bên ngoài sân cỏ.
Cầu thủ người Chile đang bị Man City lẫn PSG "hút hết sinh khí". Đội bóng nước Pháp sẵn sàng đáp ứng mức lương 18 triệu euro/năm (tương đương 400.000 bảng/tuần, 16 triệu bảng/năm, gấp 2.5 lần mức lương hiện tại ở Arsenal). Chưa kể, thấy chuỗi 17 trận thắng liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh, ai dám chắc Sanchez không "động lòng"?
Tương tự là câu chuyện của Ozil, bất chấp có những thông tin cho rằng, anh đã "thỏa thuận miệng" với BLĐ Arsenal. Arsene Wenger đang chìa ra bản hợp đồng 3,5 năm, kèm theo đó là mức lương chưa từng có trong tiền lệ (dao động ở khoảng 280.000 - 300.000 bảng/tuần, gấp đôi con số 140.000 bảng/tuần hiện tại mà Ozil đang được hưởng). Song, nếu Inter hay Man Utd quyết tâm phá đám với những lời đề nghị béo bở hơn, vẫn "chưa biết mèo nào cắn mỉu nào".
Do đó, dù đi hay ở, ông Wenger phải chốt thật nhanh hai thương vụ đình đám này. Họ là những trụ cột của đội bóng và nếu cứ vật vờ như những ngày qua, Arsenal mới là bên chịu thiệt.
2. Gia cố hàng thủ
Hàng thủ là vấn nạn muôn thuở của Arsenal. Năm nay, với chấn thương của Shkodran Mustafi và Per Mertesacker, tấm lá chắn trước khung thành của Petr Cech đã yếu nay còn thiếu. Mọi sự bi đát đến nỗi ông Arsene Wenger phải chuyển về sơ đồ 4-2-3-1 (tưởng chừng đã khai tử từ nửa năm nay) và kéo hậu vệ cánh Nacho Monreal vào đá trung vệ.
Thế nên, trong tháng Giêng, Arsenal phải đem bằng được về một trung vệ đẳng cấp để chia lửa với Laurent Koscielny. David Luiz của Chelsea đang được liên hệ. Pháo thủ sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 30 triệu bảng để đưa cầu thủ 30 tuổi cập bến sân Emirates.
Ngoài ra, những mục tiêu hơi xa vời như Virgil van Dijk hay Leonardo Bonucci đều được BLĐ Arsenal đánh bạo "hỏi thăm". Chưa biết, tình hình có khả quan không nhưng chắc chắn, nếu họ không mua, tình trạng "tự thua" như trận đấu gặp Man Utd hay Liverpool mới đây sẽ còn tái diễn. Và khi đấy, NHM Pháo thủ phải chờ rất lâu nữa để thấy đội bóng con cưng góp mặt tại Champions League.
Màn trình diễn của Sanchez ở mùa giải trước: