MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Áo đấu Ngoại hạng Anh: ‘Miền đất hứa’ cho các nhà tài trợ

    12:37 Thứ tư 26/07/2017

    BongDa.com.vn Giá trị hợp đồng tài trợ áo đấu tại Ngoại hạng Anh vẫn tăng lên theo từng mùa, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Các CLB Ngoại hạng Anh lại phá kỷ lục về hợp đồng tài trợ áo đấu. 20 đội bóng đã tạo ra giá trị tài trợ lên tới 281,8 triệu bảng cho mùa giải 2017/18, tăng hơn 55 triệu bảng so với mùa trước. Số tiền tài trợ cũng tăng gần gấp 3 lần sau 7 năm, sự tăng trưởng chóng mặt này là nhờ sức mạnh thương hiệu của giải đấu.

    Áo đấu Ngoại hạng Anh: ‘Miền đất hứa’ cho các nhà tài trợ - Bóng Đá

     Hợp đồng giữa M.U và Chevrolet vẫn cao nhất tại Ngoại hạng Anh.

    Hợp đồng 47 triệu bảng của M.U với thương hiệu xe Chevrolet vẫn là con số cao nhất tại giải đấu. Vị trí của Chelsea cũng không thay đổi vị trí khi đứng thứ 2, hợp đồng 40 triệu bảng với hãng lốp xe Yokohama. Nhưng hợp đồng tài trợ của Etihad với Man City đã tăng vọt lên 35 triệu bảng trong khi hãng bảo hiểm AIA cũng giúp Tottenham đạt được con số tương tự.

    Spurs đã cán đích Ngoại hạng Anh với vị trí á quân ở 2 mùa gần nhất, họ lại sắp xây xong SVĐ mới, đó là điểm đến hấp dẫn của các nhà tài trợ. AIA hiểu rõ điều này và lợi dụng mối quan hệ còn khăng khít, lập tức tăng giá trị hợp đồng để ‘giữ chỗ’.

    Áo đấu Ngoại hạng Anh: ‘Miền đất hứa’ cho các nhà tài trợ - Bóng Đá

     Liverpool và nhà tài trợ quốc nội hiếm hoi của giải đấu.

    Một đội bóng khác là Liverpool cũng tăng giá trị hợp đồng với Standard Chartered lên 30 triệu bảng nhưng vẫn đang xếp ở vị trí thứ 6. Phần lớn 20 CLB đều tăng giá trị hợp đồng tài trợ. West Ham và Everton có bước nhảy vọt lớn nhất khi ký hợp đồng với các hãng cá cược.

    Sự quảng bá Ngoại hạng Anh ra thế giới được thể hiện rõ khi 16/20 đội có nhà tài trợ đến từ nước ngoài. Các nhà tài trợ này chủ yếu ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Malta, Kenya và Philippines. Chỉ có Liverpool, Southampton, Stoke và Watford là ngoại lệ.

    Áo đấu Ngoại hạng Anh: ‘Miền đất hứa’ cho các nhà tài trợ - Bóng Đá

     Everton và một trong chín CLB có nhà tài trợ là hãng cá cược.

    Điển hình là Everton, họ vừa công bố nhà tài trợ mới là hãng cá cược SportPesa đến từ Kenya. Mùa trước, SportPesa tài trợ cho Hull City, họ là công ty đầu tiên ở châu Phi tài trợ cho một đội bóng Ngoại hạng Anh.

    Mặc dù có lệnh cấm đánh bạc trong bóng đá, có đến 9 CLB Ngoại hạng Anh được tài trợ từ các công ty cá cược ở mùa tới. Nếu là một CLB đủ lớn và sức mạnh tài chính để thu hút các tập đoàn kinh doanh quốc tế tầm cỡ, thì ông chủ sẽ tránh xa những bản hợp đồng tài trợ với hãng cá cược. Nhưng nếu không, các công ty phục vụ cờ bạc này sẵn sàng bơm hàng trăm triệu bảng để tăng thị phần cho họ.

    Áo đấu Ngoại hạng Anh: ‘Miền đất hứa’ cho các nhà tài trợ - Bóng Đá

     Hợp đồng tài trợ tay áo giữa Man City và Nexen là đắt nhất giải.

    Các con số kể trên chỉ là nhà tài trợ chính trên áo đấu, không bao gồm các nhà tài trợ mới ở trên tay áo. Về điều này, thỏa thuận tài trợ của Nexen (Hàn Quốc) với Man City vẫn là cao nhất với giá trị 10 triệu bảng mỗi năm. Swansea, Stoke, Watford và Huddersfield cũng có các nhà tài trợ trên tay áo, nhưng trị giá chỉ vài trăm ngàn bảng mỗi mùa.

    Nhìn chung, giá trị tài trợ trên áo đấu của Ngoại hạng Anh liên tục tăng lên theo mỗi mùa với khoảng cách ngày càng lớn. Số lượng các công ty cá cược cũng dần tăng lên, những CLB nhỏ cũng có thêm cơ hội tăng thêm thu nhập từ các hãng cá cược này. Với một giải đấu hấp dẫn và giàu tính thương mại như Ngoại hạng Anh, tin rằng trong tương lai các hợp đồng tài trợ càng béo bở hơn nữa.

    * Theo nghiên cứu của Sporting Intelligence.

    Video M.U ra mắt áo đấu mới năm 2014

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 12:15 26/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...