Đội bóng phía bắc London tiếp đón các vị khách ở cùng thành phố với tâm trạng thoải mái khi nghe tin Manchester United thảm bại trên sân của Everton cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, họ có vẻ đã quá chủ quan trước Crystal Palace.
Phút 17, đội khách được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải, Christian Benteke dễ dàng thoát xuống và ghi điểm sau cú đánh đầu hạ gục thủ thành Bernd Leno. Đây là tình huống vô cùng bất ngờ vì các cầu thủ Arsenal đã nghĩ rằng tiền đạo đội khách việt vị.
Chứng kiến bàn mở tỉ số của Palace, cựu tiền vệ Man Utd là Paul Ince đã phát biểu trên BBC Radio, anh nói: "Roy Hodgson sẽ rất vui mừng với điều đó. Họ đã có một đội hình vui nhộn, đặc biệt là ba tiền đạo ở phía trên. Christian Benteke đã lâu không ghi bàn, điều đó thật tuyệt vời cho chàng trai này. Anh ta chỉ cần bước vào khoảng trống và có 1 pha đánh đầu thoải mái".
Pha lập công vào lưới Arsenal mới là lần đầu tiên cựu tiền đạo Liverpool ghi bàn ở mùa giải năm nay, và màn ăn mừng hài hước của Benteke sau khi xé lưới đối thủ, giống như việc anh trút bỏ được gánh nặng tâm lý sau chuỗi tịt ngòi đáng sợ vừa qua.