MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Alisson chơi như nghiệp dư, Liverpool vẫn may mắn có 3 điểm ở King Power

    20:39 Thứ bảy 01/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool suýt chút nữa đã mất điểm trước khả năng quật cường của Leicester. May mắn cho họ, khi mất Vardy, Leicester không còn sự sắc bén như thường lệ.

    Liverpool sau một kì chuyển nhượng mạnh mẽ đã có bước chạy đà khá tốt ở Premier League. Họ có liền ba chiến thắng liên tiếp và cùng Chelsea chia sẻ ngôi đầu. Trong khi đó, việc thiếu mất chân sút chủ lực Jamie Vardy do bị treo giò khiến Leicester khá lúng túng trong việc tiếp cận trận đấu. 

    Liverpool - Bóng Đá

     Mane có bàn thắng mở điểm từ rất sớm. 

    Không ngạc nhiên khi sức ép dữ dội của Liverpool được cụ thể bằng bàn thắng từ rất sớm. Ngay phút thứ 10, Andy Robertson có pha solo qua hai cầu thủ áo xanh. Anh thực hiện cú căng ngang chuẩn xác để Sadio Mane dứt điểm tung lưới thủ thành Kasper Schmeichel.

    Có bàn thắng, Liverpool càng chơi càng thăng hoa. Họ liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, phải đến phút 44, CĐV The Kop mới được ăn mừng lần thứ hai. Từ tình huống đá phạt góc tưởng chừng đơn giản, Firmino xuất hiện như từ dưới đất chui lên đánh đầu tung lưới Leicester lần thứ hai. Thủ môn Schmeichel dù đã xuất sắc chạm tay vào bóng nhưng lực đi là quá mạnh. 

    Để thua hai bàn trong hiệp một, tưởng chừng Leicester sẽ chịu một trận thua đậm thì bất ngờ họ lại vùng lên. Đội chủ nhà nỗ lực đẩy cao đội hình và bắt đầu gây sức ép ngược về phía khung thành Alisson.

    Nỗ lực pressing của họ đã được tưởng thưởng ở phút 63. Alisson quá tự tin xử lí bóng. Iheanacho chỉ chờ có thể để ập vào và lấy bóng. Anh căng ngang và bên trong Rachid Ghezzal dễ dàng có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. 

    Liverpool - Bóng Đá

     Sự chủ quan của Alisson đã biếu không cho Leicester một bàn thắng. 

    Trong những phút cuối, Jurgen Klopp tung liền hai sự đổi người. Naby Keita và Shaqiri vào sân để tăng cường chất thép ở khu trung tuyến cũng như khả năng phản công nhanh. Lối chơi chậm chắc của Liverpool phần nào làm giảm sự hưng phấn của đối thủ. Chung cuộc, đội bóng vùng Merseyside có được 3 điểm trọn vẹn dù không hề dễ dàng trên sân King Power. 

    Chung cuộc: Leicester 1-2 Liverpool

    Ghi bàn: 

    Leicester: Ghezzal 63'

    Liverpool: Mane 10', Firmino 44'

    Đội hình ra sân: 

    Liverpool (4-3-3): Alisson; Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Andrew Robertson; James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

    Leicester (4-5-1): Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Ben Chilwell, Harry Maguire, Wes Morgan; James Maddison, Nampalys Mendy, Rachid Ghezzal, Marc Albrighton, Wilfred Ndidi; Demarai Gray.

    Khả năng săn bàn của Mante ở mùa trước: 

    Ngọa Long | 20:07 01/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...