MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Alexis Sanchez khiến MU tốn kém đến mức nào?

    09:41 Thứ sáu 28/09/2018

    Là cầu thủ có mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh, nhưng Sanchez đang cho thấy mình tiêu tốn từng đồng tiền của MU trong vô nghĩa.

     "Alexis Sanchez lớn lên mà chẳng có gì trong tay. Cậu ấy đã phải chiến đấu để có mọi thứ trong cuộc đời", anh trai Humberto của chân sút Chile phát biểu trên The Sun từ năm 2014.

    "Chúng tôi là những người nghèo nhất trong số những người nghèo và vì thế Alexis phải kiếm tiền bằng bất cứ giá nào từ khi còn rất trẻ", ông Humberto cho biết.

    Tại đội trẻ Cobreloa ở quê nhà Chile là lần đầu tiên Sanchez được ký hợp đồng để chơi bóng. Anh nhận lương 50.000 peso, tương đương với 45 bảng mỗi tháng.

     - Bóng Đá

     Sanchez kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại tại MU. Ảnh: Goal.

    Tuy nhiên, sự khởi đầu trong khốn khó của Sanchez đã hoàn toàn lui vào dĩ vãng. Hợp đồng lớn đầu tiên mà anh đặt bút ký trong sự nghiệp cầu thủ là với CLB Barcelona cùng mức lương 80.000 bảng mỗi tuần và 10 triệu bảng tiền thưởng.

    Sau đó, Sanchez đầu quân sang Arsenal với mức lương hàng tuần 130.000 bảng. Còn giờ đây, anh là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Ngoại hạng Anh với mức 350.000 bảng mỗi tuần từ khi đặt chân đến Old Trafford vào tháng 1 năm nay.

    Đến cả Paul Pogba, bản hợp đồng kỷ lục của Manchester United cũng chỉ nhận mức lương 290.000 bảng mỗi tuần, có nghĩa là kém 60.000 bảng so với người đồng đội gốc Chile trên hàng công.

    Ngoài mức lương hàng tuần, Sanchez cũng kiếm được một khoản tiền thưởng đáng kể và cả tiền bản quyền hình ảnh. Theo Goal tính toán, thu nhập thực nhận của anh hàng tuần lên tới 500.000 bảng. Con số này đã bằng với mức lương của siêu sao Lionel Messi tại Barcelona trong bản hợp đồng mới nhất ký từ tháng 7/2017.

    Với thời hạn 4 năm rưỡi gắn bó với sân Old Trafford, tiền đạo 29 tuổi được dự đoán sẽ nhận 108 triệu bảng tiền lương cùng phí lót tay 20 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa với việc Sanchez kiếm được 49,6 bảng mỗi phút, tương đương với mỗi tháng kiếm được 2 triệu bảng và mỗi năm có 24 triệu bảng đút túi.

     - Bóng Đá

     Nhận lương khủng nhưng Sanchez đang có phong độ tồi tệ tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

    Trong khi tiền lương hàng tuần của Sanchez hiện không thua kém gì so với Ronaldo và Messi, khối tài sản của danh thủ người Chile vẫn còn thua xa hai người đồng nghiệp. Goal ước tính tổng tài sản của Sanchez có giá trị khoảng 35 triệu bảng. Trong khi đó, đế chế mà Ronaldo và Messi gây dựng nên trong hơn một thập kỷ qua đã giúp họ vươn tới con số từ 200 triệu - 250 triệu bảng.

    Tuy nhiên, cũng giống như Ronaldo, Messi hay các trường hợp khác như ông thầy Jose Mourinho và Ricardo Carvalho, Sanchez cũng từng vướng vào vòng lao lý vì tội trốn thuế.

    Trong khoảng thời gian đang khoác áo Arsenal, ngôi sao của đội tuyển Chile thừa nhận mình gian lận thuế tổng cộng lên tới gần 1 triệu euro (tương đương 891.000 bảng) ở tòa án Catalan. Anh đã trốn thuế khi còn chơi cho Barcelona trong 2 năm 2012 và 2013. Theo báo cáo từ Europa Press, con số chính xác mà Sanchez đã trốn đóng thuế là 983.443 euro (876.258 bảng).

    Vào thời điểm này, câu chuyện hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh của Sanchez được nhiều người lật lại. Tiền đạo số 7 đã trải qua 831 phút "tịt ngòi" tại Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với việc MU đã bỏ ra 41.217 bảng để "nuôi báo cô" một chân sút không hoàn thành nhiệm vụ.

    Thực tế này khác xa so với màn trình diễn của Sanchez tại Arsenal, khi từ năm 2014 đến đầu năm 2018, anh có 122 trận ra sân tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù cho "Pháo thủ" và ghi 60 bàn thắng dù nhận được 130.000 bảng mỗi tuần.

    Bích Hiền | 06:25 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...