Đêm qua, Arsenal đã có chiến thắng quan trọng trên sân Crystal Palace với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez và bàn mở tỷ số của trung vệ Shkodran Mustafi, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội thứ 4 (Liverpool) xuống còn 1 điểm.
Chiến thắng của Pháo thủ thành London càng trở nên ý nghĩa hơn khi chuyến làm khách tại Selhurst Park là trận đấu đánh dấu cột mốc đặc biệt của Arsene Wenger trong sự nghiệp cầm quân khi HLV người Pháp cân bằng kỷ lục 810 trận Premier League của HLV huyền thoại Sir Alex.
Tuy nhiên, điều đáng nói là ở bàn thắng đầu tiên của Alexis Sanchez giúp Arsenal vươn lên dẫn 2-1, thời điểm mà Pháo thủ đang gặp khó khăn khi bị đội chủ nhà Crystal Palace dồn ép, chỉ có 4 cầu thủ chạy đến ăn mừng cùng ngôi sao người Chile là Xhaka, Lacazette, Mustafi và Ozil, những người còn lại đều tỏ ra hờ hững.
Chứng kiến điều này, nhiều người càng có cơ sở để tin rằng việc Sanchez đang bị phần lớn đồng đội cô lập trong phòng thay đồ của Arsenal là hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, báo chí Anh cho rằng, một không ít cầu thủ Arsenal không hài lòng với thái độ của Sanchez khi cầu thủ này muốn được ra đi sớm nhất có thể.
Trước hành động thiếu tính đồng đội của các cầu thủ Arsenal, huyền thoại của đội bóng Bắc London, Thierry Henry cảm thấy rất tức giận và cho rằng đó không phải là tinh thần của Pháo thủ.
“Bạn không có mặt ở đây vì Sanchez, bạn ở đây vì Arsenal. Arsenal ghi được bàn thắng. Hãy đến và ăn mừng đi! Bất cứ ai ghi bàn, chúng tôi không quan tâm, hãy đi và ăn mừng với đồng đội của các bạn”, Henry bày tỏ sự bức xúc trên Sky Sports.
“Tôi nhận ra điều đó vì hành động của Sanchez sau bàn thắng đầu tiên của cậu ấy. Sanchez đã quay đầu nhìn lại và cảm thấy cậu ấy đang ở đây một mình."
Mặc dù vậy, sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã phủ nhận việc các cầu thủ Arsenal đang cô lập Sanchez. Khi được phóng viên hỏi về vấn đề này sau trận đấu, ông nói: “Không, hoàn toàn không. Tôi không thấy điều gì cả”.