Theo đó, người ta bắt gặp Iwobi đi ra từ một quán bar ở Soho vào lúc 2h37 phút sáng thứ Bảy (giờ địa phương), không lâu trước khi Arsenal phải hành quân đến sân của Nottingham Forest. Dĩ nhiên, anh không thể chợp mắt và suy giảm thể lực trầm trọng trong cuộc chiến ở vòng 3 FA Cup.
CĐV Pháo thủ khi biết tin đã ném hàng loạt chỉ trích về phía cầu thủ người Nigeria. Họ cho rằng, anh không xứng với mức lương 30 ngàn bảng/tuần đang nhận. Một người khác thì thốt lên: "Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy đá tệ đến vậy trước Forest". Thậm chí có người còn khẳng định: "Arsenal nên bán ngay anh ta."
Trước khi mùa giải bắt đầu, Iwobi là một niềm kì vọng lớn lao của đội chủ sân Emirates. Nhiều người tin tưởng, anh sẽ tỏa sáng khi được thi đấu ở vị trí hộ công và có thể thay thế Mesut Ozil nếu cầu thủ này ra đi.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Sau gần 1000 phút ra sân ở Premier League, tiền vệ số 17 chỉ có 1 kiến tạo và 1 pha lập công.
Iwobi từng được kì vọng như thế nào?