MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Ajax vào chung kết: 'Chiến thắng cho bóng đá'

    07:17 Thứ sáu 12/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của huấn luyện viên trưởng Ajax, Peter Bosz, sau trận đấu lượt về đầy kịch tính giữa CLB Hà Lan và Lyon ở bán kết Europa League.

    Lyon đã chơi một trận đấu đầy quả cảm và chỉ thiếu một chút nữa đã khiến Ajax phải phân định thắng thua trong hiệp phụ. Dù lượt đi, đội bóng Hà Lan đã hạ đối thủ tới 4-1 trên Amsterdam Arena.

     - Bóng Đá

    Kasper Dolberg ghi bàn thắng quý như vàng cho Ajax

    6 phút cuối, Ajax bị dẫn 3-1 và phải chơi với thế thiếu người, khi hậu vệ Nick Viergever bị đuổi. "Cho tới những phút cuối cùng của hiệp 1, mọi chuyện ổn với chúng tôi. Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện đi sai đường. Lyon bắt đầu thể hiện sự tự tin, được truyền lửa từ CĐV trên khán đài," Peter Bosz nói.

    "Sau hiệp 1 tôi đã nói các học trò: 'Đừng hoảng loạn'. Nhưng đến cuối cùng, sau chiếc thẻ đỏ của Nick Viergever, chúng tôi vẫn sống sót. Kết quả này vô cùng tuyệt vời. Tôi gọi nó là chiến thắng cho bóng đá." Các con số thống kê chỉ ra rằng, Ajax đang là đội bóng trẻ nhất của vòng bán kết Europa League lẫn Champions League.

    Đây là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong 21 năm của Ajax. Họ sẽ gặp Manchester United ở Stockholm vào này 24/05. Năm 1996, họ đã thua trên chấm luân lưu 11m trước Juventus ở chung kết Champions League.

    Video tổng hợp trận Lyon 3-1 Ajax:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 07:08 12/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...