MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Ajax tự sát trước Tottenham vì thiếu kiên định

    08:59 Thứ năm 09/05/2019 | 1

    Ajax đã chơi một mùa Champions League hay nhất lịch sử, để rồi những phút thiếu kiên định ở trận bán kết lượt về đã tước đoạt giấc mơ chung kết của đội bóng Hà Lan.

    Bóng đá luôn là một trò chơi nghiệt ngã. Ajax đã cho Real Madrid, Juventus hiểu thế nào là bóng đá tấn công, hiểu thế nào là sự không sợ hãi có thể chắp cánh những giấc mơ hoang đường nhất.

    Song tại Johan Cruyff Arena, Tottenham mới là những người cho thấy rằng họ quyết tâm hơn, quyết đoán hơn và kiên định hơn. Ajax, đã chơi một trận cực tốt như thường lệ, nhưng những phút giây thiếu quyết đoán của HLV Erik ten Hag đã đá văng giấc mơ chung kết Champions League sau 23 năm của những người Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Ajax đã thất bại trước Tottenham dù dẫn 2-0 sau hiệp 1. Ảnh: Getty.

    Quyết định sai lầm

    Triết lý lớn nhất của Johan Cruyff và bóng đá Hà Lan ẩn trong Ajax gói gọn trong 2 chữ: tấn công. Thà thua 4-5 còn hơn thắng 1-0 là một trong những câu châm ngôn nổi tiếng khi sinh thời của Cruyff.

     Ajax, ở một chừng mực nào đó, đã luôn làm Cruyff hài lòng. Ajax đã dồn ép Tottenham, tạo ra vô số cơ hội và có được 2 bàn thắng sớm trong hiệp 1 của De Ligt và Hakim Ziyech. Tất cả dường như báo hiệu một chiến thắng hoành tráng cho Ajax trên đường bước tới trận chung kết Champions League.

     - Bóng Đá

      HLV Erik ten Hag đã phạm sai lầm khi rút Van de Beek và tung Magallan vào sân. Ảnh: Getty.

    Song khi Tottenham thay đổi chiến thuật trong hiệp 2, mọi thứ đã khác. Đội khách có lại được thế trận nhờ khả năng làm tường của Fernando Llorente, sự cơ động của Lucas Moura và Son Heung-min, để có liên tiếp 2 bàn thắng, kéo trận đấu về kịch bản sống còn.

    Ajax hoàn toàn lúng túng trong tình huống ấy. HLV Erik ten Hag ngay lập tức tung Joel Veltman, một hậu vệ vào thay Lars Schone đã mắc sai lầm trước đó. Đỉnh điểm của sai lầm đến khi ông rút tiền vệ tấn công Donny Van de Beek ra ngoài vào phút 90 để tung trung vệ Lisandro Magallan vào sân.

    Magallan mới chỉ có vỏn vẹn 8 phút tại Champions League mùa này. Thậm chí trung vệ người Argentina mới chỉ có 154 phút cho Ajax trên mọi đấu trường. Trong giây phút quyết định cho chiếc vé lọt vào trận chung kết, HLV Ten Hag đã tin tưởng một hậu vệ chưa từng có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

    Chính Magallan là người đã mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua quyết định của Ajax. Hậu vệ số 16, bất chấp có một nền tảng thể lực sung mã, đã bước hụt và không thể cản Delle Ali có pha kiến tạo quyết định cho Moura băng xuống dứt điểm ấn định tỷ số.

    Giấc mơ của Ajax đã chết từ quyết định thay người đó của ông Ten Hag.

     - Bóng Đá

     Ajax sụp đổ với bàn thắng vào phút bù giờ thứ 5 của Lucas Moura. Ảnh: Getty.

    Cái chết kiểu mẫu của người Hà Lan

    Lấn cấn giữa tấn công và phòng ngự là điểm nhấn cho cuộc tự sát nổi tiếng nhất của bóng đá Hà Lan. Tại World Cup 1974, Hà Lan cùng triết lý tấn công tổng lực của HLV Rinus Michel và đội trưởng Johan Cruyff đã dẫn trước ĐT Tây Đức ngay ở phút thứ 2 trong trận chung kết.

    Lịch sử World Cup (và có thể là cả bóng đá thế giới) chưa từng chứng kiến một sự áp đảo nào lớn đến thế. ĐT Hà Lan của Cruyff đã không để cho Đức chạm bóng dù chỉ một lần kể từ khi trận đấu bắt đầu. Cầu thủ Tây Đức đầu tiên làm được điều ấy là thủ thành Sepp Maier khi đó phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt đền của Johan Neesken.

     - Bóng Đá

     Khi sinh thời Johan Cruyff luôn muốn hướng Hà Lan và Ajax tới lối đá tấn công hoa mỹ. Ảnh: Getty.

    Mâu thuẫn giữa tấn công và phòng ngự bắt đầu ngay từ đây. Trong rất nhiều tài liệu ghi chép lại về trận chung kết World Cup năm đó, Johan Cruyff được cho là đã từ chối chơi phòng ngự theo cách mà tiền vệ Willem Van Hanegem muốn.

    Hà Lan chia thành hai nửa ngay trong trận đấu, một nửa muốn tấn công hoa mỹ vùi dập Tây Đức, nửa còn lại muốn phòng ngự. Kết quả: Tây Đức thắng ngược 2-1 và Hà Lan thua trận chung kết mà tất cả đều nghĩ họ sẽ giành chiến thắng.

    Rạng sáng 8/5, Ajax của HLV Erik ten Hag cũng đã tự thua như thế. Trong giây phút quyết định của trận đấu lớn nhất sự nghiệp, ông Ten Hag đã chọn hậu vệ thay vì tiền vệ hoặc tiền đạo, chọn phòng ngự thay vì tấn công, để rồi phải trả giá bằng giấc mơ lớn nhất sự nghiệp, khi thiên đường chỉ còn cách có vài chục giây.

    Một cuộc tự sát đúng kiểu Hà Lan.

    Nhật Anh | 06:07 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...