Truyện Tam Quốc kể rằng, từ khi Thào Tháo thua xiểng liểng ở Xích Bích, lính Ngụy rút về thành Nam Quận đồn trú. Ngược lại, Chu Du luôn muốn truy cùng diệt tận đám tàn quân của Tào A Man. Theo Công Cẩn, với nhuệ khí của quân Đông Ngô, chỉ cần hạ được thành Nam Quận, tính mạng của Tào Tháo coi như "cá nằm trên thớt".
Cũng bởi sự chủ quan khinh địch này mà Chu Du thiệt quân khi quyết định công thành. Thất thủ ở Nam Quận, Đông Ngô bỏ lỡ một cứ điểm qua trọng, bản thân Công Cẩn bị trúng tên độc và phải bỏ mạng không lâu sau đó.
Thất bại thứ hai liên tiếp của Man Utd ở giải Ngoại hạng đêm qua, khiến chúng ta có chút gì đó liên tưởng đến câu chuyện kể trên. Jose Mourinho dĩ nhiên đặt quyết tâm rất lớn ở đầu mùa giải (tương tự giấc mộng bá vương của Tào Tháo khi dẫn 80 vạn đại quân tiến đánh Xích Bích). Nhưng khi cần thực dụng, ông vẫn biết giữ những mục tiêu cần giữ và buông những chỗ cần buông.
HLV người Bồ chia sẻ sau thất bại trước Tottenham: “Nếu tôi có Ashley Young, Luke Shaw, Marcos Rojo, Zlatan Ibrahimovic, Tim Fosu-Mensah trong đội hình, tôi có thể thi đấu ở mọi đấu trường. Nhưng với việc chỉ có 14, 15 cầu thủ trong tay, tôi không thể làm được điều đó”.
“Tôi không biết các CLB khác nghĩ gì hay điều gì là quan trọng với họ. Nhưng với chúng tôi (Man Utd), việc giành được danh hiệu quan trọng hơn việc kết thúc mùa giải trong top 4," Người đặc biệt bổ sung.
Diễn biến chính trận Tottenham - Man Utd:
Thực tế, sau chấn thương Zlatan Ibrahimovic, Man Utd đã chơi với thái độ khác hẳn. Họ dốc toàn sức vào đấu trường Europa League do đó Ajax đừng vội đánh giá khả năng của Quỷ đỏ qua màn trình diễn ở giải quốc nội.
Hàng loạt các trụ cột của Man Utd như: Ander Herrera, Henrik Mkhitaryan hay Marcus Rashford đều được cho phép ngồi dự bị. Đây là dấu hiệu cho thấy Quỷ đỏ sẽ có một trận Chung kết với 200% sức lực trên sân Friends Arena tại Stockholm, Thụy Điển vào ngày 25/05 tới.
Vua chung kết Mourinho:
- Vị HLV 54 tuổi đã giành chiến thắng 11 lần trong 13 trận chung kết giải đấu cúp từng tham dự, ở tất cả đội bóng mà mình từng dẫn dắt: Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Man Utd.
- Các đội của Mourinho chưa bao giờ thua trong 2 hiệp chính ở các trận chung kết. Cả 2 trận thua chung kết đều đến ở hiệp phụ. Lần đầu là trận Porto thua Benfica ở chung kết cúp quốc gia 2003, lần hai Real Madrid thua Atletico Madrid ở chung kết cúp nhà vua 2013.