MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ai là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử phiên chợ Đông Premier League?

    07:04 Thứ tư 09/01/2019

    BongDa.com.vn Lịch sử cho thấy không ít các chữ kí đã đem đến nỗi thất vọng lớn cho câu lạc bộ chủ quản sau nhiều sự kì vọng dành cho mình.

    1. Juan Cuadrado (Từ Fiorentina đến Chelsea, 23.3 triệu bảng)

    5 bản hợp đồng tệ nhất ở phiên chợ Đông Premier League - Bóng Đá

    Juan Cuadrado.

    Với màn trình diễn đầy ấn tượng tại Serie A trong màu áo hai đội bóng Lecce, Fiorentina; Cuadrado được Chelsea chiêu mộ vào tháng 2 năm 2015 nhằm thế chỗ cho Mohamed Salah. Người hâm mộ The Blues từng rất kì vọng tốc độ nhanh nhẹn, lối đá đơn giản trực tiếp mà hiệu quả từ ngôi sao người Colombia sẽ đem đến luồng gió mới cho đội bóng.

    Mặc dù thế, khoảng thời gian Cuadrado tại đội chủ sân Stamford Bridge là trên băng ghế dự bị, hoặc nằm ngoài danh sách đăng kí thi đấu. Sau 6 tháng gia nhập câu lạc bộ thành London, cầu thủ 30 tuổi có tổng cộng 15 lần ra sân trước khi chuyển đến Juventus dưới dạng cho mượn.

    2. Chris Samba (Từ Anzhi Makhachkala đến QPR, 12.5 triệu bảng)

    5 bản hợp đồng tệ nhất ở phiên chợ Đông Premier League - Bóng Đá

    Chris Samba.

    Samba thuộc mẫu hậu vệ giàu sức mạnh nhưng thiếu đi các pha xử lí bóng tinh tế, mềm mại và phán đoán tình huống nhanh nhạy. Cầu thủ người Congo gia nhập Anzhi Makhachkala từ Blackburn Rovers vào năm 2012 với mức phí 12.3 triêu bảng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là mức lương 100 nghìn bảng/tuần mà anh nhận được. Đó trở thành con số đáng mơ ước nhất dành cho một hậu vệ vào thời điểm lúc bấy giờ.

    365 ngày sau, Samba tiếp tục gây xôn xao làng túc cầu giáo sau thương vụ chuyển đến QPR với bản hợp đồng trị giá 12.5 triệu bảng. HLV Harry Redknapp cho rằng, đội bóng của ông đang cần mẫu trung vệ như anh để gia cố lại hàng phòng ngự. Tuy nhiên, đáp lại niềm tin từ ông thầy là màn trình diễn đáng quên từ Samba. Ngày 2 tháng 7 năm 2013, anh quay trở về Anzhi.

    3. Guido Carrillo (Từ AS Monaco đến Southampton, 19.2 triệu bảng)

    5 bản hợp đồng tệ nhất ở phiên chợ Đông Premier League - Bóng Đá

    Guido Carrillo.

    Sau khi bán đi trung vệ đắt giá nhất thế giới Virgil Van Dijk cho Liverpool (75 triệu bảng), Southampton ngay sau đó quyết định duyệt chi 19.2 triệu bảng nhằm mang về Carrillo. Chân sút người Argentina từng có phong độ ấn tượng tại Monaco năm 2017 cùng với hai tiền đạo khác là Kylian Mbappe và Radamel Falcao. 

    Thực tế chứng minh, hành động mua Carrillo là sai lầm lớn với The Saints. Anh có tổng cộng 7 lần ra sân nhưng không đóng góp bàn thắng nào. 6 tháng sau, Carrillo chuyển sang khoác áo Leganes tại Tây Ban Nha.

    4. Kostas Mitroglou (Từ Olympiakos đến Fulham, 12 triệu bảng)

    5 bản hợp đồng tệ nhất ở phiên chợ Đông Premier League - Bóng Đá

    Kostas Mitroglou.

    Màn trình diễn tốt ở trận tranh Siêu cúp Hy Lạp trong màu áo Olympiakos đưa Mitroglou cập bến Fulham vào tháng 1 năm 2014 với mức giá 12 triệu bảng. Tình thế đội chủ sân Craven Cottage lúc bấy giờ là khá bi đát khi đoàn quân HLV Rene Meulensteen thuộc vào nhóm có nguy cơ xuống hạng tại Premier League.

    Điều đó cũng nói lên sự kì vọng lớn nơi người hâm mộ đội bóng thành London vào chân sút 30 tuổi. Mặc dù thế, chấn thương dai dẳng khiến phong độ của Mitroglou sụt giảm nghiêm trọng với vỏn vẹn 3 lần ra sân tại Premier League. Kết quả là Fulham phải xuống hạng vào cuối mùa giải.

    5. Fernando Torres (Từ Liverpool đến Chelsea, 50 triệu bảng)

    5 bản hợp đồng tệ nhất ở phiên chợ Đông Premier League - Bóng Đá

    Fernando Torres.

    Torres trở thành thương vụ kỉ lục ở phiên chợ Đông năm 2011 khi chuyển từ Liverpool sang Chelsea với mức giá 50 triệu bảng. Anh được nhìn nhận là một trong các chân sút nguy hiểm nhất thế giới lúc bấy giờ. Thế nhưng, người hâm mộ đã không còn được chứng kiến hình ảnh hào hùng ấy từ cầu thủ người Tây Ban Nha trong màu áo The Blues.

    Torres mất 903 phút để ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea. Đó cũng là pha lập công duy nhất của anh sau 18 lần ra sân ở đội bóng mới. Cựu tiền đạo Liverpool mất 24 trận tiếp theo, kéo dài từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012 để xé lưới đối phương. 20 bàn sau 110 lần ra sân Premier League là thành tích từ Torres tại The Blues trước khi anh chuyển sang khoác áo AC Milan dưới dạng cho mượn.

    Torres được nhìn nhận là chữ kí mùa Đông thảm họa bậc nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

    Anh Nguyễn | 06:35 09/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...