MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Ai giật dây để Diego Costa phá Chelsea, sang Trung Quốc?

    08:30 Thứ ba 17/01/2017 | 2

    Diego Costa đang nổi loạn, đòi rời Chelsea sang Trung Quốc với mục đích kiếm tiền. Ai là người đứng phía sau câu chuyện đình đám này?

    Khi Chelsea bị động

    “Diego Costa vẫn đang là cầu thủ của Chelsea”, Antonio Conte tuyên bố, sau khi có những tin đồn chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil sẽ sớm chuyển sang Trung Quốc.

    Ông chủ Roman Abramovich thì nhấn mạnh, “đừng hòng rút ruột đội bóng của tôi”.

     - Bóng Đá

    Diego Costa quan tâm đến Trung Quốc hơn là Chelsea.

    Chelsea không dễ dàng bán Costa, ít nhất là trong tháng Giêng này. Bởi vì, làm như thế cũng chẳng khác nào việc tỷ phú Abramovich thất bại trước đồng tiền đến từ Trung Quốc.

    Abramovich là một trong những doanh nhân đi tiên phong trong việc đầu tư vào bóng đá. Có thể xem là cây “cổ thụ”, tỷ phú người Nga thực sự khó chấp nhận để cho nền bóng đá non trẻ Trung Quốc đánh bại.

    Nhưng, Chelsea và Abramovich làm thế nào để giữ chân Diego Costa, khi cầu thủ 28 tuổi này giờ đây chỉ nghĩ đến cuộc đổ xô theo tiếng gọi của đồng tiền từ Đông Á?

    Không dễ dàng chút nào. Trong trường hợp quyết giữ Costa, Chelsea liệu có dám đặt tương lai lên một cầu thủ không còn tinh thần thi đấu, chỉ nghĩ đến nổi loạn và tiền bạc?

    Chưa kể, Costa cũng không chấp nhận gia hạn hợp đồng. Hiện tại, hợp đồng của hai bên có thời hạn đến 2019. Có nghĩa là tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ được tự do chọn đội bóng mới sau 2 năm nữa.

    Một khi Costa được tự do chọn CLB, Chelsea chẳng khác nào tự ném bỏ hàng chục triệu bảng ra đường.

    Chelsea rõ ràng đang ở trong trạng thái bị động. Giải pháp tốt nhất lúc này là tìm kiếm sự thỏa hiệp với Costa, để tập trung chiến đấu cho danh hiệu Premier League 2016-17, trước khi đường ai nấy đi.

    Khi ấy, Chelsea sẽ thu được đáng kể từ việc bán Costa (60-70 triệu bảng?). Bản thân tiền đạo sinh ra tại Sergipe - bang nhỏ nhất Brazil - cũng được thỏa mong muốn có mức thu nhập khổng lồ.

    Bàn tay của Mendes

    Ai đứng sau lưng hàng loạt rắc rối mà Diego Costa mang đến cho Chelsea những ngày vừa qua?

    Rất nhiều dữ kiện chỉ ra một cái tên: Jorge Mendes, ông chủ của GestiFute - công ty môi giới và đại diện cầu thủ lớn nhất thế giới.

     - Bóng Đá

    Jorge Mendes đang muốn làm ăn với các đối tác Trung Quốc.

    GestiFute hiện đang đại diện cho những ngôi sao hàng đầu thế giới, như Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Pepe… Tất nhiên, có cả Diego Costa nữa.

    Mới đây, Jorge Mendes với tư cách người đứng đầu GestiFute đã ký hợp đồng quan trọng với các đối tác Trung Quốc. Một phần trong đó bao gồm việc giúp đỡ chuyển nhượng các ngôi sao lớn từ châu Âu sang Trung Quốc.

    Thời gian qua, có rất nhiều cầu thủ rời châu Âu để đến Trung Quốc kiếm tiền. Trong đó, GestiFute giữ vai trò trung gian trong một loạt phi vụ đình đám, để nhận hoa hồng.

    Tuy vậy, một thực tế là trong cơn bão đổ xô đến Trung Quốc, không có ngôi sao lớn nào do GestiFute làm đại diện.

    Khi mà thị trường Trung Quốc đang là nguồn thu béo bở với “cò” bóng đá, Mendes chưa kiếm được nhiều về túi riêng cũng như tài khoản của GestiFute. Làm trung gian không kiếm được nhiều bằng việc đạo diễn cho chính cầu thủ của mình đến Chinese Super League.

    Một ví dụ, chỉ riêng việc đạo diễn để Andre Gomes rời Valencia sang Barca mùa Hè 2016 đã giúp Mendes nhận được 15 triệu Euro lót tay. Các đối tác Trung Quốc sẽ trả đậm hơn thế, tùy theo danh tiếng siêu sao.

    Costa, quân cờ của Mendes

    Vài tuần trước, Mendes từng tác động đến Di Maria, nhưng tiền vệ người Argentina chưa muốn rời châu Âu sớm.

     - Bóng Đá

    Costa là quân cờ tốt nhất để Mendes tạo tiếng vang ở bóng đá Trung Quốc.

    Với Di Maria, bóng đá không hoàn toàn được quy đổi thành tiền, mà quan trọng là đam mê và vinh quang, nên anh vẫn gắn bó cùng PSG.

    Mendes cũng tác động để Pepe sang Trung Quốc. Chỉ có điều, trung vệ người Bồ Đào Nha một mực bám trụ với Real Madrid, đặt mục tiêu treo giày ở sân Bernabeu và chấp nhận mức lương bèo bọt.

    James Rodriguez cũng từ chối kế hoạch đến Trung Quốc kiếm tiền mà Mendes vẽ ra. James còn rất trẻ, mới 25 tuổi và tràn đầy khao khát chinh phục vinh quang ở châu Âu.

    Trong số những tên tuổi lớn mà GestiFute quản lý, Diego Costa dễ tác động hơn cả.

    Lớn lên từ đường phố nghèo Brazil, 16 tuổi vượt đại dương sang châu Âu để thực hiện giấc mơ đổi đời, Costa chịu nhiều ảnh hưởng từ Mendes, nếu không muốn nói là mang ơn sâu đậm.

    Costa từng nói về tình yêu với Atletico, và xem Diego Simeone như một người cha. Kết quả thì sao? Anh nghe lời Mendes, rời bỏ đội bóng thành Madrid để sang Chelsea - nơi có mức đãi ngộ cao hơn nhiều.

    Mendes đang lộ rõ tham vọng “phủ sóng” ảnh hưởng của mình với bóng đá Trung Quốc. Vì vậy, Costa đang trở thành quân cờ quan trọng trong tay “siêu cò” người Bồ Đào Nha, và Chelsea chịu thiệt thòi nhất trong cuộc chơi này.

    Đại Phong | 06:32 17/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...