Tiếp đón Brighton trên sân nhà Anfield, Liverpool đã phô diễn sức mạnh của mình khi dẫn trước đối thủ 2-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Đáng nói hơn, những pha lập công của The Kop đều do công của các hậu vệ khi Virgil Van Dijk ghi bàn và Trent Alexander-Arnold kiến tạo.
Những tưởng sẽ có được 3 điểm dễ dàng, thế nhưng tai họa đã ập đến với nửa đỏ vùng Merseyside từ phút 76 của trận đấu. Sau pha băng ra và dùng tay chơi bóng bên ngoài vòng 16m50, thủ môn Alisson Becker phải nhận thẻ đỏ. Brighton cũng được trọng tài cho hưởng quả đá phạt.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, một trong những pha bóng trớ trêu nhất vòng 14 Premier League đã xuất hiện. Ngay trong thời điểm Adrian chỉnh đốn hàng rào, trung vệ Lewis Dunk nhanh chóng quan sát để rồi tung ra cú sút nhẹ nhàng giúp đội khách rút ngắn tỉ số.
"Adrian đã rất tức giận vì bàn thắng đó được công nhận. Cậu ta vẫn đang đứng ở vị trí của mình để nhắc nhở các đồng đội, khi ấy Dunk bước lên rồi sút bóng. Martin Atkinson rất quả quyết và bỏ qua sự phản đối", phóng viên Nick Wright có mặt tại sân cho biết.
Nhiều người cho rằng có lẽ các trọng tài sai lầm ở tình huống đó. Bởi lẽ vị "vua áo đen" người Anh đã cất còi trong lúc Liverpool còn chưa chuẩn bị xong cho pha đá phạt. Tuy vậy, The Kop vẫn bảo toàn được tỉ số 2-1 đến hết trận.
Klopp cập nhật tình hình chấn thương của Fabinho: