MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • AC Milan: Hãy chiến đấu vì “nỗi nhớ” của Milanista

    15:56 Chủ nhật 19/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đêm nay Milan sẽ tiếp đón Fiorentina trên sân nhà San Siro. CĐV đang chờ đợi một chiến thắng của đội bóng sọc đỏ đen để chấm dứt “nỗi nhớ” kéo dài suốt 3 năm qua.

    AC Milan đã khởi đầu mùa giải này với phong độ cực kì ấn tượng. Bỏ lại hai trận thua trước Napoli và Udinese tại vòng 2 và 3. Milan đã có chuỗi 6 trận bất bại với 5 chiến thắng ngay sau đó. Ấn tượng nhất chính là chiến thắng 1-0 trước Juventus. Sau 9 vòng đấu, AC Milan đứng thứ 3 và có cùng 19 điểm với AS Roma. Cả hai cũng chỉ kém đội đầu bảng Juventus đúng 2 điểm.

    Tại thời điểm đó không ít các CĐV của AC Milan đã mơ về việc tham dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, giấc mơ của họ đã bị lung lay khi Milan thất bại 0-3 trước Genoa ngay tại vòng 10. Dù sau đó Milan đã tiếp tục có 5 trận bất bại với 4 chiến thắng trong các vòng tiếp theo, nhưng cuối cùng giấc mơ của các Milanista cũng bị đánh sụp. Chuỗi phong độ yếu kém đặc biệt là việc Milan chỉ chiến thắng 1 trong 6 trận gần nhất đã kéo họ xuống vị trí thứ 7. Với thứ hạng hiện tại, Milan còn không có vé dự Europa League chứ đừng nói đến “giấc mơ” Champions League mùa sau của Milanista.

     - Bóng Đá

    AC Milan đã vắng mặt quá lâu tại đấu trường châu lục.

    Nguyên nhân cho sự đi xuống của AC Milan phần nhiều là do cầu thủ tiền vệ người Tây Ban Nha Suso bị bắt bài. Những pha đi bóng của Suso bên cánh trái Milan dường như đã không còn quá bất ngờ với các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm tại Serie A. Trước trận đấu với Lazio thứ hai vừa rồi, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ có đúng một đường kiến tạo cho các đồng đội kể từ đầu năm 2017. Phong độ trên trái ngược hoàn toàn so với 5 bàn thắng và 7 đường kiến tạo mùa này của Suso cho AC Milan trong năm 2016. Khoảng thời gian Suso thi đấu không tốt cùng thời điểm với chuỗi phong độ tệ hại của Milan. Chắc chắn đó không chỉ là sự trùng hợp. Khi Suso bị bắt bài, Montella cũng “hết bài”.

    Đã 3 mùa giải vừa qua, AC Milan vắng mặt tại đấu trường châu Âu. Với CĐV của CLB đã 7 lần xưng bá tại lục địa già, đó là một điều không thể chấp nhận. Chắc chắn nỗi nhớ của Milanista dành cho các giải đấu châu lục đang ngày càng tăng lên. Họ thèm khác cảm giác được chứng kiến đội bóng con cưng tung hoàng ngang dọc tại châu Âu dù là Europa League cũng được.

     - Bóng Đá

    Hy vọng bàn thắng trước Lazio sẽ giúp Suso lấy lại phong độ.

    Theo luật tại Italia, đội bóng vô địch Coppa Italia sẽ có một vé tham dự Europa League. Nếu đội vô địch Coppa Italia kết thúc mùa giải trong top 5, chiếc vé đó sẽ giành cho đội đứng thứ 6 tại Serie A. Với việc cả 4 đội lọt vào bán kết Coppa Italia mùa này là Juventus, Napoli, Lazio, Roma đều đang trong top 5, AC Milan hoàn toàn có thể tham dự Europa League nếu kết thúc tại vị trí thứ 6. Họ hiện chỉ kém thứ hạng trên 4 điểm. Hy vọng với bàn thắng trong trận đấu trước Lazio, Suso sẽ giải tỏa được áp lực tâm lý và giúp AC Milan bắt kịp với top 6. Và nếu tìm lại được phong độ đầu mùa, đội chủ sân San Siro hoàn toàn có thể tiến xa hơn trên bảng xếp hạng.

    Các chàng trai Milan, đã đến lúc cần phải chấm dứt “nỗi nhớ” của người hâm mộ! Bắt đầu từ trận đấu đêm nay.

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 15:40 19/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...