AC Milan hành quân đến Carlo Castellani với quyết tâm giành trọn vẹn ba điểm để tạm thời xua tan đi chuỗi trận đáng thất vọng với Cagliari hay Atalanta trước đó. Rõ ràng, các milanista có thể tin tưởng rằng đội bóng của mình sẽ dễ dàng chiến thắng, bởi Empoli chỉ là tân binh tại Serie A mùa này. Sự tự tin càng lên cao hơn, khi Rossoneri có bàn thắng mở tỉ số, khi thời gian mới chỉ trôi qua phút thứ mười.
Từ đường tạt bóng bên cánh trái của Diego Laxalt, các hậu vệ của Empoli đã phá bóng ra. Thế nhưng, đó lại là cơ hội cho Lucas Biglia băng vào dứt điểm rất căng ngay sát vạch 16m50. Bóng đập chân Leonardo Capezzi rồi đi thẳng vào khung thành của Pietro Terracciano. Thủ môn của đội chủ nhà dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá.
Thế nhưng, cũng như những trận đấu trước đó, AC Milan đã không thể bảo vệ thành quả của mình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Giacomo Bonaventura, Frack Kessie và các đồng đội liên tục dứt điểm về phía khung thành của Pietro Terracciano, nhưng không thể thắng thủ môn này thêm một lần nào nữa.
Mải mê tấn công, Rossoneri đã để lộ ra sơ hở. Đội trưởng Alessio Romagnoli mắc sai lầm, khi phạm lỗi với Levan Mchedlidze trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, Francesco Caputo dễ dàng đánh bại Gianluigi Donnarumma, giúp Empoli giữ một điểm ở lại sân Carlo Castellani.
So với hai trận đấu trước, huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã có những thay đổi về đội hình ra sân chính thức. Chấn thương của Patrick Cutrone và Gonzalo Higuain buộc ông phải sử dụng Fabio Borini thi đấu ở vị trí trung phong. Cựu tiền đạo của AS Roma tuy không có sức mạnh về thể hình, nhưng lại di chuyển rất lắt léo, tốc độ, giống như Dries Mertens của Napoli.
Tuy nhiên, có vẻ như những buổi tập gần đây là chưa đủ để anh làm quen với vị trí mới, nên suốt quãng thời gian có mặt trên sân, Borini trở nên vô hại. Điều này buộc vị thuyền trưởng của AC Milan phải đưa Patrick Cutrone vào sân ngay sau khi Empoli có được bàn gỡ hòa.
Một sự thay đổi đáng chú ý khác, đó là việc Diego Laxalt được ra sân ngay từ đầu, thay thế cho Ricardo Rodriguez. Hậu vệ người Uruguay đã phần nào đáp ứng được sự kì vọng với những pha lên công về thủ nhịp nhàng bên cánh trái. Chính Diego Laxalt là người đã có đường tạt bóng đầy khó chịu, để hậu vệ của Empoli phải phá bóng ra, trước khi Lucas Biglia băng vào dứt điểm mở tỉ số cho Rossoneri.
Tuy nhiên, những nỗ lực của anh là chưa đủ để giúp đội nhà giành trọn vẹn ba điểm. Lối chơi của AC Milan vẫn còn rất nghèo nàn về ý tưởng và không có tính đột biến.
Sau ba trận hòa liên tiếp trước các đội bóng cửa dưới, AC Milan lúc này đang có sáu điểm, xếp ở vị trí thứ 13. Kết quả này làm cho milanista cảm thấy thất vọng. Chiếc ghế huấn luyện viên của Gennaro Gattuso lúc này đã lung lay dữ dội.
Để giúp Rossoneri sớm quay trở lại thời kì hoàng kim, ban lãnh đạo của đội bóng đã chi rất nhiều tiền để xây dựng đội hình. Nhìn vào những gương mặt mà Gennaro Gattuso đang có trong tay, không ai có thể nói rằng tập thể này kém chất lượng. Tuy vậy, kể từ sau chiến thắng trước AS Roma, Romagnoli cùng các đồng đội vẫn chưa thể mỉm cười thêm một lần nào nữa. Gennaro Gattuso đã có gần một năm ngồi vào vị trí thuyền trưởng của AC Milan, là người hùng giúp trục vớt Rossoneri tránh khỏi một mùa giải vứt đi và giành quyền tham dự đấu trường Europa League.
Kinh nghiệm huấn luyện của ông đã được tích lũy nhiều hơn, nhưng có vẻ như, ông vẫn thiếu ý tưởng trong việc xây dựng lối chơi, khi liên tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 cũ kĩ, và chỉ dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Khả năng truyền lửa của Gennaro Gattuso là rất tốt, nhưng đội bóng không thể cứ thi đấu chỉ bằng sức mạnh tinh thần mãi được.
Đêm qua, AC Milan đã thi đấu với sự thay đổi, khi Fabio Borini và Diego Laxalt ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, cách vận hành lối chơi vẫn chưa đem đến những dấu hiệu tích cực. Kết quả hòa nhưng không khác gì một trận thua giống như một đòn giáng mạnh vào Gennaro Gattuso. Nếu không thể sớm thay đổi, đặc biệt trong cuộc đối đầu đầy khó khăn với Sassuolo vào cuối tuần này, trát sa thải sẽ gần với vị huấn luyện viên của Rossoneri hơn bao giờ hết.
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam