Thái Lan chưa nguôi hy vọng thắng Việt Nam
Dù thất bại ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan vẫn quyết tâm lật ngược thế cờ trước Việt Nam nhờ sự tự tin của trụ cột.
Mới nhất:
Kết quả tìm kiếm
Tìm thấy 83 bài viết
Dù thất bại ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan vẫn quyết tâm lật ngược thế cờ trước Việt Nam nhờ sự tự tin của trụ cột.
Dù đã chính thức ghi tên vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam, đội tuyển Thái Lan lại đang đối mặt với một nghịch lý đáng ngại: sự thờ ơ ngày càng rõ rệt từ khán giả nhà.
Tuyển Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson đang gặp khó khăn trong việc triệu tập đủ quân số cho ASEAN Cup 2026 do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã mang đến một tin tức cực kỳ tích cực cho người hâm mộ xứ chùa vàng. Vị nữ lãnh đạo này khẳng định có tới 90% khả năng hậu vệ Eric Kahl sẽ chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan tại Vòng chung kết Asian Cup 2027.
FAT chốt kế hoạch FIFA Days tháng 6 để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, trong khi Madam Pang tiết lộ từng suýt từ chức vì áp lực nghẹt thở tại vòng loại Asian Cup.
Ngay sau khi ĐT Thái Lan chính thức hoàn thành sứ mệnh giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) – đã có những phát biểu quan trọng nhằm định hình tương lai của "Voi chiến".
Sau trận thua ngược 2-3 đầy "đau đớn" trước Việt Nam tại chung kết SEA Games 33, Madam Pang và FAT đã quyết định nới rộng quota ngoại binh tại Thai League lên con số 10 để nâng cấp giải đấu.
Chuỗi thất bại liên tiếp của bóng đá Thái Lan trên mọi đấu trường, từ việc đội tuyển quốc gia trắng tay tại AFF Cup 2024 đến nỗi đau mất vàng SEA Games 33 và bị loại sớm tại VCK U23 châu Á 2026, đã đẩy Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vào thế chân tường.
Dù nỗ lực đến những giây cuối cùng, U23 Thái Lan vẫn phải ngậm ngùi rời VCK U23 châu Á 2026 sau trận hòa 0-0 trước Trung Quốc, khiến nữ chủ tịch Madam Pang phải lên tiếng xoa dịu dư luận.
Chứng kiến U22 Thái Lan dẫn 2-0 nhưng thua ngược U22 Việt Nam 2-3 tại chung kết SEA Games 33, Madam Pang chỉ thốt lên đúng một từ "đau lòng" đầy cay đắng tại sân Rajamangala.