MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • 8 ngày, trắng tay, đến giờ này, người Real mới chịu hiểu lỗi lầm thuộc về ai

    12:58 Thứ tư 06/03/2019 | 7

    BongDa.com.vn Real đã trắng tay và phải có người đứng ra chịu hậu quả cho thảm cảnh của đội nhà.

    Chấn động cả thế giới, đó là những gì Real đã làm được sau thất bại ngỡ ngàng trước Ajax. Từ ''nhà vua'' lừng lẫy châu Âu, Kền Kền trắng bị loại ngay vòng 1/8 Champions League. Đáng nói hơn, trong vòng chưa đầy 10 ngày, đội bóng Hoàng gia gần như kết thúc mùa giải trong tình trạng trắng tay.

    Real - Bóng Đá

    Real với mùa giải trắng tay.

    Có lẽ đã rất lâu người Real mới trải qua cảm giác đau đớn lẫn với tủi nhục, bẽ bàng như vậy. Báo chí Tây Ban Nha dồn toàn lực để mổ xẻ và chỉ trích thậm tệ màn trình diễn của "Los Blancos". Vấn đề ở Bernabeu giờ đây không chỉ 1,2 trận thua, ai dở, ai giỏi mà sự sụp đổ dần dần của cả một hệ thống. Mà quan trọng hơn, cuối cùng, họ cũng đã hiểu ai phải đứng ra chịu trách nhiệm cho thảm cảnh trên, Chủ tịch Florentino Perez.

    Nhớ lại thời điểm siêu kinh điển lượt đi La Liga, Real Madrid nhận thất bại thảm hại trước Barcelona. Ngay lập tức, truyền thông xứ bò tót khẳng định Ban lãnh đạo Kền Kền trắng đã quyết định sa thải Julen Lopetegui. Lúc ấy, lỗi không hoàn toàn thuộc về nhà cầm quân 52 tuổi. Nhưng trong ván cờ điên rồ của Perez, Chủ tịch người Tây Ban Nha trút giận và biến cựu HLV La Roja thành vật thế thân. Và Lopetegui phải rời CLB với sự khinh miệt, không một lời an ủi, ủng hộ.

    Thế nhưng, hiện tại, sau trận thua Ajax, Solari không còn phải là cái tên bị phỉ báng. Tờ AS đã nhanh chóng tiến hành cuộc khảo sát toàn bộ độc giả về người đáng bị đổ lỗi sau mùa giải trắng tay của Real. Kết quả cho thấy hầu hết đều chỉ đích danh Florentino Perez. Với 60801 phiếu bầu, "Bố già" mang về 43577 bình chọn, chiếm 71.67%, trong khi đó, chiến lược gia Argentina cho có 6374 (10.48%) thấp nhất và lý do khác nhận về 10850 (17.85%).

    Real - Bóng Đá

    Người Real đã hiểu ai mới là nguyên nhân khiến đội nhà thất bại.

    Chưa dừng lại ở đó, tờ Sport.es còn đưa ra đoạn clip ngắn ghi nhận thái độ bức xúc của Madridista trên sân vận động với Perez rạng sáng 6/3. Các cổ động viên tức giận, không ngần ngại gào thét "Florentino, hãy từ chức", kèm theo là tiếng huýt sáo, la ó đến khi trận đấu kết thúc. Tờ báo Catalan cũng không ngần ngại bày tỏ ý kiến rằng hành động của người Real là vì tỷ phú xứ bò tót chính là đại diện lớn nhất cho khủng hoảng trầm trọng của đội nhà.

    Trong khi đó, trên đất Anh, ESPN cũng nêu quan điểm về trận thua của Real. Theo đó, tờ báo xứ sở sương mù nêu ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng Hoàng gia. Và lý do lớn nhất chính là việc Kền Kền trắng để Zidane cũng như Ronaldo ra đi. Chưa kể, CLB còn đặt niềm tin vào những con người, lựa chọn sai lầm. Không hề chỉ đích danh Perez nhưng rõ ràng, ông là người đã góp công tiễn bộ đôi công thần ra khỏi Bernabeu.

    Sau tất cả, người Real đã chịu tỉnh ngộ và biết được ai xứng đáng phải nhận hết lỗi lầm suốt thời gian qua. Florentino Perez từng trong cơn thịnh nộ biến Lopetegui thành con cờ thế mạng. Nhưng hiện tại, sự thật rõ ràng, chẳng còn ai đứng về phía ông.

    Bạch Băng | 12:55 06/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...