MỚI NHẤT :
  • Buổi tập của Man Utd trước trận cuối cùng ở Premier League mùa này
  • Xác nhận! Chelsea và Arsenal cùng nhắm đến tiền đạo bom tấn
  • Desailly nêu tên 2 trung vệ đẳng cấp hơn Saliba
  • 7 cầu thủ gánh vác tương lai Liverpool thời hậu Klopp
  • CHÍNH THỨC! Arsenal chia tay cầu thủ đầu tiên hè này
  • 3 mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool trước khi ký hợp đồng với Salah vào năm 2017
  • Edu đưa sát thủ 12 bàn đến gần Arsenal
  • Sa thải Xavi, Barca tốn cả đống tiền
  • Klopp giải thích lý do không thích Maddison
  • NÓNG! Slot xác nhận trở thành HLV Liverpool
  • "Một thương vụ tương tự như Casemiro rời Real Madrid"
  • Guardiola: “Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về Man City”
  • Gia nhập cùng Liverpool, Chelsea để mắt ngôi sao 30 triệu
  • "Họ giỏi hơn Rashford 100 lần"
  • Thương vụ ''mãnh long quá giang'' của Arsenal
  • De Gea nhớ nghề, trổ tài bay lượn
  • HLV Tottenham: “Đó là trải nghiệm tệ nhất sự nghiệp”
  • Sesko được kỳ vọng trở thành Haaland 2.0 tại Emirates
  • Nguyễn Filip mắc sai lầm, HLV CAHN lên tiếng
  • Rõ nguyên nhân Real "quay xe" với Alphonso Davies
  • Phơi áo trước Hà Nội, HAGL kết thúc chuỗi trận bất bại
  • 5 chiến thắng hiển hách nhất của Klopp tại Liverpool
  • PSG sẵn sàng bán lỗ tiền vệ tài năng
  • 4 lý do để Barca tin tưởng vào thương vụ Simons
  • CLB gặp khó, sao Việt kiều rời châu Âu về Việt Nam thi đấu?
  • Cho Postecoglou thêm thời gian và Tottenham sẽ là một thế lực thực sự
  • Nguyễn Filip chơi nghiệp dư khiến CAHN thảm bại; Thanh Hóa thắng đậm Quảng Nam
  • Va chạm mạnh, số 10 Chelsea nghỉ trận cuối mùa
  • Arsenal tăm tia tiền vệ đẳng cấp Serie A
  • Thấy gì từ danh sách triệu tập của đội tuyển Đức?
  • Những siêu sao Nam Mỹ chưa vô địch Copa America: Neymar, Pele, Maradona
  • Thù lao khó tin của HLV Polking tại CAHN
  • SỐC! Barca tố Xavi vô ơn
  • Liverpool tranh mua trung vệ 100 triệu euro với Man Utd, Bayern
  • NÓNG! Arteta xuống tay, thanh lý 3 cầu thủ
  • M.U chốt tân binh mùa hè
  • William Gallas chỉ ra hạn chế lớn của Havertz
  • Người Pháp trở lại Berlin để “trả thù”
  • Xavi lộ diện lần đầu sau thông tin bị Barca sa thải
  • Rõ danh tính CLB Nhật Bản sắp mua Quang Hải
  • 70 tỷ cho Công Phượng: Quá hời !

    15:01 Thứ tư 27/12/2017 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây, thông tin Buriram United sẵn sàng trả 3 triệu USD (~70 tỷ) để đánh đổi lấy sự phục vụ của Công Phượng đã được đăng tải trên khắp các mặt báo. Nếu đây là sự thật, thương vụ này sẽ là một bước đột phá với tất cả các bên.

    Sau màn trình diễn chói sáng tại M-150 Cup, đại gia của Thái Lan - Buriram United đã bày tỏ sự “thèm khát” với Công Phượng. Mới đây, tin đồn ĐKVĐ Thái League sẵn sàng chi ra 3 triệu USD (~70 tỷ đồng) để có sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 1995 này. Tất nhiên, BLĐ Buriram United sẽ phải mất rất nhiều công sức để nhận được cái gật đầu của bầu Đức. Thế nhưng, nếu suy xét một cách sòng phẳng, đây là thương vụ mang lại lợi ích cho tất cả những người trong cuộc.

     - Bóng Đá

     Công Phượng đã có một giải đấu thành công trên đất Thái.

    Đầu tiên phải kế đến lý do tài chính. Hãy so sánh với số tiền 40 tỷ mà nhà tài trợ Toyota bỏ ra mỗi năm để “nuôi sống” V-League, chúng ta sẽ thấy rõ được tầm quan trọng của con số 70 tỷ đầy hấp dẫn mà Buriram United sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán. Bán Công Phượng, bầu Đức sẽ có điều kiện để làm rất nhiều thứ cho bóng đá Việt Nam.

    Đơn giản hơn, ông có thể tái đầu tư vào học viện HAGL, nơi đang có dấu hiệu tụt lại so với các lò đào tạo như Hà Nội hay PVF. Kể từ sau lứa tài năng đầu tiên, HAGL vẫn chưa trình làng được bất kì một gương mặt xuất chúng nào. Công tác đào tào của CLB này cũng không được đầu tư hoành tráng như trước, đặc biệt là việc cắt giảm những chuyến tập huấn nước ngoài.   

    Lý do thứ 2, quan trọng nhất, đó là việc Công Phượng sẽ có cơ hội chơi bóng tại một nơi anh có thể tỏa sáng. Đã 3 mùa giải trôi qua, tất cả đều nhận thấy V-League không phải là giải đấu giành cho tiền đạo được mệnh danh là “Messi Việt Nam”. Các đội bóng tại V-League thường phá bóng nhiều hơn là chơi bóng. Lối đá quyết liệt, thậm chí thô bạo đã bám rễ vào thói quen của các cầu thủ. Cựu HLV FLC Thanh Hóa, ông Petrovic từng ngán ngẩm chia sẻ: “ Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng thì ít mà phá bóng thì nhiều. Đa số họ đều không thích việc chuyền bóng quá nhiều, thay vào đó là lao vào cản phá đối phương và sử dụng các đường chuyền dài.”

    Nên nhớ rằng, thời kì đỉnh cao của cầu thủ rất ngắn, năm nay Công Phượng 23 tuổi, anh chỉ còn 5 đến 7 năm để chơi bóng với phong độ cao nhất. Đây là lúc tiền đạo gốc Nghệ An cần một bước đột phá trong sự nghiệp thay vì chôn chân ở giải đấu không giành cho mình. Chẳng phải các cầu thủ đẳng cấp thế giới cũng cần có môi trường phù hợp để tỏa sáng hay sao? Hãy nhìn vào trường hợp của Arjen Robben. Cầu thủ người Hà Lan chật vật trong suốt giai đoạn chơi bóng ở Anh và Tây Ban Nha. Chỉ đến khi chuyển đến nước Đức anh mới trở thành một siêu sao thực sự.       

     - Bóng Đá

     Sự chuyên nghiệp của Thái League đã được công nhận rộng rãi.

    Thái League chưa hẳn là một môi trường hoàn hảo những ít nhất sự chuyên nghiệp của giải đấu đã được thừa nhận một cách rộng rãi. Hơn nữa, cơ hội ra sân của Công Phượng chắc chắn cao hơn khi thi đấu tại Nhật Bản. Các ông chủ Buriram United có lẽ không thừa nhiều tiền đến mức bỏ ra 3 triệu USD chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị.

    Tóm lại, nếu thương vụ Công Phượng sang Thái Lan được hoàn thành, tất cả đều sẽ có lợi. Bầu Đức có tiền, đội chủ sân I-Mobile có được cầu thủ ưng ý. Trên hết Công Phượng sẽ có cơ hội phát huy tối đa tài năng của mình, rồi biết đâu lại đem về một vài danh hiệu cho ĐTQG. Vậy chẳng phải là… quá hời hay sao? 

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 14:43 27/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...