MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • “7 chị em” tại Serie A nay đã khác rồi

    20:26 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Việc Parma liên tục thăng hạng viết nên giấc mơ trở lại Serie A mùa này đã giúp “7 chị em” thuở nào của Serie A tái ngộ sau rất nhiều năm. Nhưng bây giờ, cuộc chơi chỉ còn là của Juventus và phần còn lại.

    Một thời để nhớ

    Những năm 90 của thế kỷ trước, Serie A thực sự huy hoàng với việc sở hữu những ngôi sao đình đám và những câu lạc bộ đẳng cấp. Bảy đội bóng mạnh nhất Serie A thời đấy bao gồm: Juventus, AC Milan, Inter Milan, Fiorentina, Lazio, AS Roma và Parma đã tạo nên biệt danh “7 chị em” một thời khiến châu Âu điên đảo.

     - Bóng Đá

     Việc Parma trở lại Serie A giúp 7 chị em hội ngộ sau nhiều năm.

    Giai đoạn đó, trong số này có 4 đội bóng đoạt được Scudetto bao gồm: Juventus, AC Milan, AS Roma và Lazio. Trong khi 3 đội bóng còn lại liên tục thách thức ngôi vương và nằm trong top đầu. Khi đó, Parma thập chí còn vô địch được UEFA Cup tới 2 lần (1994 và 1999).

    Nói như vậy để thấy sự so kè quyết liệt giữa các đội bóng nằm trong nhóm “7 chị em” và không đội bóng nào có thể vô địch Serie A liên tiếp quá 2 mùa trong giai đoạn hoàng kim này bất kể có là Juventus. Đội hình của các đội nằm trong nhóm này khá đồng đều và đều có những ngôi sao lớn dẫn dắt.

    Thế rồi những biến cố lần lượt khiến Fiorentina, Parma lao đao. Trong khi đó, 2 đội bóng thành Roma chỉ còn là những kẻ phá bĩnh và xa rời giấc mơ vô địch. Câu chuyện ở Serie A những năm đầu thế kỷ 21 chỉ còn là chuyện giữa Juventus và 2 gã “khổng lồ” thành Milan.

    Chuyện riêng của Juventus

    Sau khi trở lại từ biến cố Calciopoli, Bianconeri mạnh mẽ từng ngày và giờ đây biến Serie A thành sân chơi thu nhỏ với 7 mùa giải vô địch liên tiếp. AC Milan và Inter Milan đã sa sút rất nhiều và chỉ còn bám víu lấy ánh hào quang trong quá khứ, thậm chí việc cạnh tranh một suất đi Champions League với họ cũng vô cùng chật vật.

     - Bóng Đá

     Juventus hiện quá mạnh so với phần còn lại.

    Lazio và Roma với tiềm lực tài chính có hạn cũng không còn là những ông lớn thực thụ như trước kia. Trong khi với Parma, việc có mặt và trụ lại được ở Calcio mùa này đã là một giấc mơ lớn với họ.

    Giờ đây, Juventus trở thành “gã khổng lồ” duy nhất át vía mọi đối thủ ở đấu trường quốc nội, “7 chị em” sau nhiều năm đã hội ngộ đủ tại Serie A nhưng đặt lên bàn cân có vẻ họ không còn ở chung mâm nữa.

    Điều thú vị là kẻ có khả năng ngáng đường Bianconeri nhất lại nằm trong nhóm này, đó là Napoli của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Nhưng quả thực cũng rất khó, liệu rằng Napoli hay đội bóng nào đó trong nhóm “7 chị em” có thể lật đổ được Juventus ở mùa này.

    Video tổng hợp Juventus 2-1 Sassuolo (Nguồn Serie A):

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:00 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...