1. Erling Haaland tới Manchester United
Trong những ngày qua, truyền thông Anh đồn thổi ngôi sao người Na Uy đã ở rất gần sân Old Trafford. Thậm chí trước đó, đích thân Ole Gunnar Solskjaer đã bay sang Salzburg để thuyết phục cậu học trò cũ. Đây được xem là sự bổ sung lí tưởng cho hàng công của Quỷ đỏ, nhất là khi Anthony Martial không duy trì được phong độ ổn định tính đến thời điểm này.
Được biết, các đội bóng phải trả mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần nếu muốn có được sự phục vụ của chân sút người Na Uy. Tuy nhiên, tiền nong chưa bao giờ là vấn đề đối với đội chủ sân Old Trafford. Nửa đỏ thành Manchester dự tính sẽ thêm nhiều ưu đãi vào hợp đồng, đồng thời sẽ tăng tiền thưởng nếu Erling Haland ghi nhiều bàn hoặc giúp CLB trở lại Champions League.
2. Christian Eriksen tới Real Madrid
Trong làng túc cầu, Los Blancos và Tottenham Hotspur được biết đến như hai đội bóng có quan hệ mật thiết trên thị trường chuyển nhượng. Những Gareth Bale, Luka Modric đều thành danh tại Bắc London trước khi chuyển sang Santiago Bernabeu. Lần này cũng không phải ngoại lệ khi Christian Eriksen có thể ra đi theo hợp đồng trao đổi giữa đôi bên.
Cụ thể, Spurs sẽ chi 30 triệu euro kèm theo cầu thủ người Đan Mạch. Ở chiều ngược lại, Kền Kền Trắng phải nhả tiền đạo Gareth Bale. Đây có thể xem là thương vụ có lợi cho cả hai CLB, nhất là khi bộ đôi ngôi sao này không ít lần "làm loạn", đồng thời không còn tinh thần cống hiến như khoảng thời gian ban đầu.
3. Arturo Vidal tới Inter Milan
Với đội bóng như Barcelona, mẫu tiền vệ "công nhân" như Arturo Vidal sẽ khó lòng cạnh tranh suất đá chính tại sân Camp Nou. Các báo cáo cho biết, ngôi sao người Chile hiện tại đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ernesto Valverde. Trong tay cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao vẫn có nhiều nhân tố rất sáng giá như Arthur hay Frenkie de Jong.
Việc trở lại Serie A cũng có thể là quyết định sáng suốt của Arturo Vidal. Vào lúc này, Inter Milan đang cho thấy tham vọng lật đổ Juventus khi mang về hàng loạt ngôi sao sáng giá. Chưa dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Bayern Munich cũng có cơ hội tái ngộ thầy cũ Antonio Conte tại Nerazzurri. Mặc dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở "máy quét" 32 tuổi này.
4. Jadon Sancho tới Chelsea
Ngay sau khi lệnh cấm chuyển nhượng được gỡ bỏ, The Blues lập tức lên kế hoạch mua sắm rầm rộ ở chợ Đông 2019. Theo đó, Frank Lampard sẽ có ngân sách khoảng 150 triệu bảng để thoải mái chiêu mộ tân binh. Nhận thấy hàng công vẫn chưa đủ sự bùng nổ, cựu thuyền trưởng Derby County đã đưa sao mai Jadon Sancho vào tầm ngắm.
So với các nhân tố khác trên hàng công CLB Tây London, cựu thần đồng Manchester City cũng không giàu kinh nghiệm hơn là bao. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 2000 đã tỏa sáng rực rỡ ở Bundesliga và chừng ấy đã đủ khiến đội chủ sân Stamford Bridge "say đắm". Để thuyết phục được Borussia Dortmund, Chelsea được cho là phải chi số tiền lên tới 120 triệu bảng.
5. Leroy Sane tới Bayern Munich
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, gã khổng lồ xứ Bavaria từng quyết tâm chiêu mộ tuyển thủ Đức nhưng bất thành. Tuy nhiên tờ BILD cho biết, "Hùm xám" sẽ quay trở lại vào tháng Giêng tới đây. Thực tế cho thấy, cầu thủ gốc Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể rời sân Etihad. Bởi lẽ vào lúc này, anh chẳng khác gì người thừa tại Manchester City.
Ở hành lang cánh trái, Raheem Sterling đang là cái tên "bất khả xâm phạm". Vì thế, Leroy Sane sẽ chỉ được ra sân nếu đồng đội của mình dính chấn thương hoặc cần nghỉ ngơi. Trong khi đó bên cánh đối diện, Pep Guardiola cũng sở hữu trong tay hai quân bài đáng gờm đó chính là Riyad Mahrez cùng Bernardo Silva.
Xem tài năng xuất chúng của Leroy Sane: