MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • 5 sai lầm khiến Barca bị loại khỏi C1: Valverde là một gã 'hèn nhát'?

    18:16 Thứ năm 09/05/2019 | 9

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tự 'bắn vào chân" mình với những quyết định tai hại, qua đó khiến Barcelona bị loại khỏi Champions League.

    1. Quá phụ thuộc vào Messi

    Ai cũng biết rằng cầu thủ người Argentina chính là ngôi sao số một của đội chủ sân Camp Nou. "El Pulga" đã tạo ra tầm ảnh hưởng cực lớn và là trung tâm trong cách vận hành của Barcelona. Thế nhưng, bóng đá là trò chơi của 11 người trên sân và một mình Lionel Messi không thể làm hết tất cả. Hãy nhìn lại những thống kê trong trận gặp M.U để thấy "Blaugrana" phụ thuộc vào cầu thủ 31 tuổi đến mức nào.

    Theo các số liệu từ Squawka, đội trưởng của Barca đã chạm bóng tới 103 lần, tung ra 78 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 86%. Anh cũng đã có đến 7 cú sút, và 2 trong số đó đã mang lại bàn thắng cho gã khổng lồ xứ Catalunya. Thế nhưng, đối đầu với một Liverpool đầy khao khát đâu dễ dàng đến vậy?

    5 sai lầm khiến Barca bị loại khỏi C1: Valverde là một gã 'hèn nhát'? - Bóng Đá

     Messi như lạc lõng tại Anfield.

    Trong thất bại 0-4 của đoàn quân Ernesto Valverde tại Anfield, Lionel Messi chỉ tạo ra 3 cơ hội ăn bàn, và tung ra.. 5 cú sút về phía khung thành của Alisson Becker. Chưa kể đó, sự cơ động của Fabinho đã khiến số 10 của đội khách gần như không thể có được khoảng trống. Và ghi cựu cầu thủ Newell's Old Boys bị khóa chặt, đại diện của Tây Ban Nha thất bại là điều hiển nhiên.

    2. Tại sao luôn là Sergi Roberto?

    Là một sản phẩm của lò La Masia, cầu thủ sinh năm 1992 luôn có chỗ đứng tại Barcelona kể từ thời Luis Enrique còn tại vị. Sự đa năng là yếu tố quan trọng giúp cho ngôi sao người Tây Ban Nha được tin tưởng. Thế nhưng, đây lại là nguyên nhân lớn khiến Barcelona thảm bại trước Liverpool. Sau tất cả, Ernesto Valverde quên mất rằng xuất phát điểm của Sergi Roberto là tiền vệ.

    5 sai lầm khiến Barca bị loại khỏi C1: Valverde là một gã 'hèn nhát'? - Bóng Đá

     Nelson Semedo rất tốt, nhưng Valverde rất tiếc!

    Cầu thủ 27 tuổi không quá nhanh, và thường xuyên thất thế trong những tình huống đấu tay đôi với các đối thủ. Barcelona đã mang về Nelson Semedo từ Benfica, một hậu vệ phải thuần túy. Thế nhưng, anh liên tục bị "đày ải" trên băng ghế dự bị mặc dù luôn chơi ổn định, đồng thời có được tinh thần kỷ luật cao mỗi khi ra sân.

    Ernesto Valverde đã nhận ra vấn đề quá muộn. Mãi đến khi Barca nhận bàn thua thứ 3, ông mới rút Philippe Coutinho ra và tung Nelson Semedo vào sân. Thế nhưng, sự thay đổi đó chẳng mang lại lợi ích gì và "Blaugrana" vẫn bại trận.

    3. Bỏ qua những nhân tố giàu tốc độ

    Trong bóng đá hiện tại, "tốc độ" chính là thứ vũ khí lợi hại mà một cầu thủ tấn công cần phải có. Người ta đã thấy Kylian Mbappe làm khổ hàng phòng ngự đối thủ thế nào nhờ vào sức mạnh "thiên phú" của mình. Thế nhưng tại Barcelona, Ernesto Valverde tỏ ra cứng nhắc và không hề ưa chuộng những cái tên như thế.

    5 sai lầm khiến Barca bị loại khỏi C1: Valverde là một gã 'hèn nhát'? - Bóng Đá

     Ousmane Dembele đã hết cửa ở lại sân Camp Nou.

    Đội chủ sân Camp Nou có Malcom, có Ousmane Dembele và cả hai đều phải thường xuyên làm bạn với ghế dự bị. Và thậm chí, Malcom chỉ mới ra sân 497 phút tại UEFA Champions League mùa giải năm nay. Thành tích này ít hơn cả "thánh chấn thương" Thomas Vermaelen, người đã được chơi tổng cộng 678 phút.

    Việc thiếu hẳn tốc độ đã khiến những đường tấn công của Barca bị Liverpool chặn đứng một cách dễ dàng. Đó không phải là thế mạnh của Philippe Coutinho, và với Luis Suarez lại càng không. 

    4. Chính sách xoay vòng không hợp lý

    Bóng đá là trò chơi tập thể, và một đội bóng thành công là khi mọi cầu thủ đều có đóng góp nhất định cho CLB. Thực tế cho thấy Ernesto Valverde phần nào đó đã làm điều này, và Arthur là một ví dụ điển hình. Ở năm đầu tiên chơi bóng tại châu Âu, cầu thủ người Brazil phần nào sẽ gặp khó và anh chỉ thi đấu 60 phút mỗi trận, có lẽ đây là quyết định hợp lý.

    5 sai lầm khiến Barca bị loại khỏi C1: Valverde là một gã 'hèn nhát'? - Bóng Đá

     Luis Suarez đã quá già để có thể "cày ải" liên tục.

    Nhưng "ông già" Luis Suarez lại không như thế. Một cầu thủ đã 32 tuổi không thể đủ sức để chơi với mật độ 3 ngày 1 trận. Và Ernesto Valverde gần như không quan tâm đến điều đó. Hãy nhìn màn trình diễn của tiền đạo người Uruguay trước Liverpool. Tất cả những gì anh làm được là màn "đá nguội" với Andrew Robertson, kèm theo đó là những pha va chạm, gây hấn với đội bóng cũ.

    5. Ernesto Valverde đã không dũng cảm

    Dù hơi quá lời, nhưng phải chăng nhà cầm quân 55 tuổi là một gã hèn nhát? Một phần nào đó là như thế. Thực tế, những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha đang làm cũng giống hệt chính sách của ban lãnh đạo Barcelona. Sau khi Pep Guardiola ra đi, "Blaugrana" luôn hướng đến những sự lựa chọn an toàn. Đó là Tito Vilanova, là Tata Martino, là Luis Enrique và Ernesto Valverde.

    5 sai lầm khiến Barca bị loại khỏi C1: Valverde là một gã 'hèn nhát'? - Bóng Đá

     Lối đi nào cho Ernesto Valverde?

    Valverde ghét phải đối mặt với những rủi ro. Và đó là lí do vì sao Nelson Semedo không được trọng dụng mà thay vào đó là Sergi Roberto. Trên hàng công, luôn luôn là Philippe Coutinho và Luis Suarez chứ không phải Malcom hay Ousmane Dembele. 

    Giang Nam | 17:35 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...