MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • 5 điều rút ra từ trận Man Utd - Man City: Man Xanh 'Endgame'; De Gea ở đâu?

    14:36 Thứ năm 25/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn The Citizen đã hoàn thành mục tiêu của mình và Quỷ đỏ lại tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng sau hàng loạt chuỗi trận đáng thất vọng.

    1. Chuyện gì đã xảy ra với De Gea?

    Thủ môn người Tây Ban Nha đã bắt đầu sa sút sau sai lầm tai hại ở trận tứ kết Champions League gặp Barcelona. Tiếp theo đó, các chuyên gia cho rằng người gác đền 28 tuổi đã mắc lỗi trong ít nhất 2 bàn thua ở trận gặp Everton. Dù đã đích thân lên tiếng xin lỗi các CĐV M.U nhưng cựu thủ thành Atletico Madrid vẫn chưa vượt qua được áp lực.

    Ở bàn mở tỉ số của Bernardo Silva, Gary Neville đã thẳng thắn chỉ trích "hậu bối" của mình trên sóng truyền hình Sky Sports. Theo đó, cựu cầu thủ người Anh cho rằng David De Gea đã đổ người quá chậm trước pha dứt điểm của cầu thủ Manchester City. Thậm chí, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với thống đáng quên của đội chủ sân Old Trafford.

    5 điều rút ra từ trận Man Utd - Man City: 'Siêu nhân' Silva; De Gea ở đâu? - Bóng Đá

     Đã đến lúc De Gea ra đi?

    Tại Premier League mùa này, M.U đã để thủng lưới đến 50 bàn. Đây là thành tích thảm họa và chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1915. Sau hơn một thế kỷ, nửa đỏ thành Manchester mới để thủng lưới từ 50 bàn trở lên tại giải Ngoại Hạng Anh.

    2. "Siêu nhân" Bernardo Silva

    Một lần nữa cầu thủ người Bồ Đào Nha lại trở thành ngôi sao sáng nhất của Manchester City. Ở trận đấu trước gặp Tottenham Hotspur, cựu tiền vệ AS Monaco đã được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Tuy nhiên, anh đã quyết định nhường lại cho người đàn em Phil Foden.

    Tại Old Trafford, Bernardo Silva tiếp tục cho thấy nguồn năng lượng dồi dào của mình. Khi những Sergio Aguero, David Silva bị khóa chặt, Raheem Sterling tỏ ra vô duyên, cầu thủ sinh năm 1994 đã khai thông thế bế tắc cho The Citizen.

    5 điều rút ra từ trận Man Utd - Man City: 'Siêu nhân' Silva; De Gea ở đâu? - Bóng Đá

     Bernardo Silva chính là "báu vật" của Man City vào lúc này.

    Với việc Kevin De Bruyne chấn thương, giờ đây chàng trai 24 tuổi đang là "nhạc trưởng" trên hàng công của Manchester City. Sau khởi đầu chật vật tại Etihad ở mùa giải 2017/18, Bernardo Silva cuối cùng đã tìm được chỗ đứng của mình.

    3. Kế hoạch của Ole đã phá sản

    Cách tốt nhất để "bóp nghẹt" sơ đồ 4-3-3 của Pep Guardiola đó là bố trí đội hình với nhiều cầu thủ phòng ngự. Trận đấu vừa qua, Manchester United thi đấu với 3 trung vệ đó là Matteo Darmian, Chris Smalling và Victor Lindelof. Bên cạnh đó, Andreas Pereira và Fred gần như chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Người duy nhất được phép dâng cao tấn công đó là Paul Pogba.

    5 điều rút ra từ trận Man Utd - Man City: 'Siêu nhân' Silva; De Gea ở đâu? - Bóng Đá

     "Solsa" rất tốt, nhưng The Citizen rất tiếc!

    Thực tế cho thấy, ngoại trừ tình huống xâm nhập của Raheem Sterling, M.U đã không cho đối thủ của mình có khoảng trống. Thế nhưng, kế hoạch của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thất bại với tình huống tỏa sáng cá nhân của Bernardo Silva. Và ở bàn thua còn lại, người ta một lần nữa phải đặt dấu hỏi về 52 triệu bảng dành cho Fred?

    4. Vincent Kompany đã quá già

    Hàng thủ của Manchester City có ngày làm việc tương đối nhàn hạ. Với việc M.U chơi lùi sâu, áp lực cho khung thành của thủ môn Ederson là không nhiều. Mặc dù vậy, Vincent Kompany là "điểm tối" hiếm hoi trong đội hình của The Citizen ở trận đấu vừa qua.

    5 điều rút ra từ trận Man Utd - Man City: 'Siêu nhân' Silva; De Gea ở đâu? - Bóng Đá

     Vincent Kompany nên "lùi vào hậu trường" để nhường đất diễn cho các đàn em.

    Với sự cơ động và khả năng pressing tốt, Jesse Lingard và Marcus Rashford đã gây không ít khó khăn cho cầu thủ người Bỉ. Thậm chí, đội trưởng của Manchester City suýt nữa khiến đội nhà phải nhận bàn thua ở phút 56.

    Sau đường chuyền của Marcus Rashford, Vincent Kompany đã phá hụt bóng và Jesse Lingard đã có mặt. Thế nhưng, số 14 của Quỷ đỏ đã "đánh lừa" tất cả khi không chạm được vào bóng. Thật may cho Kompany!

    5. Mọi thứ đã kết thúc với Liverpool?

    Với chiến thắng này của Manchester City, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã nắm trong tay 90% cơ hội vô địch Premier League mùa này. Mùa giải chỉ còn 3 trận đấu nữa sẽ khép lại và các đối thủ của "Man Xanh" lần lượt là Burnley, Leicester City và Brighton. Sẽ thật khó để đội chủ sân Etihad vấp ngã trong bối cảnh mục tiêu lớn duy nhất là chiếc cúp Ngoại Hạng Anh.

    5 điều rút ra từ trận Man Utd - Man City: 'Siêu nhân' Silva; De Gea ở đâu? - Bóng Đá

     Pep Guardiola sẽ cùng đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch?

    Và đừng quên rằng Liverpool vẫn còn phải căng sức tại Champions League với hai trận bán kết gặp Barcelona. Thậm chí, 2 đối thủ cuối cùng của The Kop tại Premier League cũng không hề dễ chịu, đó là Newcastle United và Wolves.

    Giang Nam | 14:00 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...