1. Sergio Aguero – hung thần của Southampton
Ngay ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, tiền đạo người Argentina đã có cú đánh đầu hiểm hóc vào lưới Southampton sau quả tạt chính xác của Zinchenko, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.
El Kun tiếp tục chứng tỏ cái duyên của mình với mảnh lưới của Southampton. Tỉnh cả trận này, 9 lần đối đầu gần nhất Aguero đã có 4 đường kiến tạo cùng 5 pha lập công trước Southampton.
2. Sự trở lại của David Silva
Việc De Bruyne vắng mặt suốt thời gian qua vì chấn thương khiến hàng tiền vệ của Man City phụ thuộc rất lớn vào tài năng của David Silva. Chính vì vậy khi cầu thủ người Tây Ban Nha dính chấn thương, các nhà ĐKVĐ liền “lao đao” và nhận 2 thất bại liên tiếp trong 2 vòng đầu gần nhất.
Trở lại sau khi đã bình phục, David Silva ngay lập tức có tên trong đội hình xuất phát ở trận này. Anh đưa Man City sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10, cùng với đó là những tình huống xử lý, kiểm soát hơn người. Ở tuổi 32, David Silva vẫn là quân bài cực kỳ quan trọng của Pep Guardiola.
3. Bernardo Silva cân bằng thành tích mùa trước
Bàn mở tỷ số của David Silva mang đậm dấu ấn của Bernardo Silva. Thoát xuống vòng cấm sau pha phối hợp với Mahrez, tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó đã có đường chuyền ngược trở lại để David Silva dễ dàng sút tung lưới Southampton mà không bị ai kèm.
Như vậy Bernardo đã góp công vào 10 bàn thắng của Man City mùa này (5 bàn thắng, 5 kiến tạo) sau 19 vòng đấu. Anh đã cân bằng thành tích của chính mình sau 35 trận ở mùa giải năm ngoái (6 bàn thắng, 4 kiến tạo).
4. Southampton chỉ còn biết trách mình
Hojbjerg đã tận dụng thành công sai lầm của sao trẻ Zinchenko để cân bằng tỷ số 1-1 cho Southampton. Tuy nhiên sai lầm sau đó của Ward-Prowse khi đốt lưới nhà đã phá hủy tất cả.
Đó cũng là bàn phản lưới thứ 3 của Southampton mùa này, nhiều hơn bất kỳ CLB nào ở mùa giải năm nay. Hojbjerg thậm chí không giữ được bình tĩnh bởi lối chơi bế tắc của toàn đội và anh đã có pha vào bóng ác ý với Fernandinho ở phút 85, để rồi nhận thẻ đỏ rời sân.
5. Tuyên chiến với Liverpool
Pep Guardiola thể hiện rõ ông có sự chuẩn bị cho trận chiến với Liverpool vào tuần sau. Chủ động chơi chậm trong hiệp hai để giữ sức, các trụ cột sớm được rút ra nghỉ. Đây là những tính toán hợp lý của HLV người Tây Ban Nha. Hiện khoảng cách của Liverpool với Man City là 7 điểm. Đội chủ sân Etihad buộc phải giành chiến thắng trước The Kop nếu như muốn tiếp tục cuộc đua vô địch.