Thay đổi hệ thống không thành công
Đây là lần đầu tiên Man Utd chơi với 3 hậu vệ ở phía sau kể từ tháng Hai. Quỷ đỏ đã từng đánh bại Chelsea bằng cách sử dụng hệ thống này, và việc họ trở lại với sơ đồ 3-4-1-2 là điều dễ hiểu, nhất là sau chấn thương với Luke Shaw.
Nhưng chiến thuật của Man Utd không vận hành trơn tru, khi các cầu thủ chủ chốt Paul Pogba và Anthony Martial ngồi trên băng ghế dự bị. Chelsea liên tục ép sân và rồi điều gì cần đến đã phải đến.
Khổ thân Fernandes
Nhìn chung, cả tập thể Man Utd đều chơi tệ ở trận này, trừ Bruno Fernandes. Anh đã bị vắt kiệt sức trong thời gian qua, nhưng vẫn cho thấy sự năng nổ của mình. Anh tích cực lên công về thủ, và có thể nói là nguồn sáng tạo duy nhất của Man Utd trước Chelsea.
Nơi tuyến giữa, Fred đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Nơi hàng công, Daniel James quá mờ nhạt. 2 cầu thủ đá biên Brandon Williams và Aaron Wan-Bissaka hầu như vô hại ở những lần lên bóng.
Hàng thủ là vấn đề của Man utd
Victor Lindelof sẽ thất vọng với vai trò của mình trong bàn thắng đầu tiên của Chelsea. Anh thiếu khôn ngoan trong pha truy cản Olivier Giroud ở góc hẹp. Trước đó, anh cũng chơi không tốt trong lần theo kèm Michael Obafemi của Southampton.
David de Gea không còn là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung thành Man Utd nữa. Anh thường hay mắc sai lầm. Và riêng ở trận đấu này, anh không xuất sắc trong bàn thua đầu của Giroud, và bắt quá kém trong cú sút xa không mấy nguy hiểm của Mason Mount.
Bàn phản lưới nhà của Harry Maguire như tô điểm thêm cho màn trình diễn khủng khiếp mà Quỷ đỏ muốn quên đi. Chấn thương liên tục của Eric Bailly, Axel Tuanzebe buộc Ole Gunnar Solskjaer phải cải thiện hàng thủ đội nhà vào mùa Hè này.
Man Utd nhớ Luke Shaw
Đây không phải là một trận đấu hay của Brandon Williams. Cầu thủ trẻ của học viện Man Utd đã có một mùa giải đột phá, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định.
Hơn bao giờ hết, Solskjaer đang chờ đợi sự trở lại của Luke Shaw. Shaw phải chịu những chỉ trích, nhưng anh đã được cải thiện rất nhiều trong mùa này. Anh lên công về thủ ấn tượng, và liên kết tốt với Marcus Rashford ở hành lang trái.
Man Utd đã kiệt sức
Cuộc đua vào top 4 Premier League khiến Man Utd đã kiệt sức thấy rõ. Khởi đầu nghèo nàn từ đầu mùa bóng khiến họ phải trả giá.
Gặp Chelsea, Solskjaer phải phân tâm nhiều bởi 2 trận đấu quan trọng với West Ham và Leicester trong tuần tới đang chờ họ. Đây cũng là trận đấu cho thấy Man Utd thiếu chiều sâu lực lượng, từ hàng thủ đến hàng công.
Lampard: Mỗi cầu thủ phải làm chủ số phận của mình