1. Hàng công Man United phung phí cơ hội
Man United chỉ còn biết tự trách mình sau trận hòa này. Họ kiểm soát bóng hoàn toàn (67%), tạo ra không ít cơ hội (24 lần dứt điểm), nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới Stoke City nhờ sự tỏa sáng của Anthony Martial. Từ Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, cho đến Lingard, Mata đều đã bỏ lỡ cơ hội của mình quá đáng tiếc. Nếu không cải thiện được điều này, Quỷ đỏ khó thể mơ đến ngôi vô địch hay thậm chí là một chiếc vé vào top 4.
2. Quỷ đỏ gặp vận đen
Có lẽ, rất nhiều người hâm mộ Man United đang đổ tại 'ông trời' sau trận hòa Stoke City. Thật sự, họ quá thiếu may mắn ở trận này. Ít ai ngờ một tiền đạo đẳng cấp như Ibra lại bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn ngay từ đầu trận, ít ai ngờ một David de Gea đầy ổn định và xuất sắc lại mắc sai lầm. Rồi đến phút 89, pha đánh đầu của Pogba lại đưa bóng tìm đến đúng xà ngang.
3. Chút niềm an ủi
Dù sao, về thế trận và tinh thần thi đấu, Man United vẫn khiến người xem có thể hài lòng. Họ tấn công dồn dập, với nhiều phương án đa dạng. Có vẻ như HLV Jose Mourinho đã tìm ra cặp tiền vệ trung tâm ăn ý, là Ander Herrera và Paul Pogba. Martial thì đã nổ súng, và hứa hẹn sẽ giúp hàng công Quỷ đỏ lợi hại hơn nhiều. Còn vị trí 'số 10' của Man United đã có chủ nhân mới, đó là Juan Mata với những pha xử lý đầy thông minh, mãn nhãn. Tài năng mới 18 tuổi Rashford cũng đang dần khẳng định tài năng khó thấy của mình.
4. Một Wayne Rooney hết thời
Rooney đã lần thứ 3 liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy thời của R10 ở Old Trafford đang đi đến hồi kết. Như trận trước, đêm nay, Rooney lại đóng góp vào bàn thắng của Man United, nhưng nhìn pha xử lý chậm chạp, vụng về của anh, người hâm mộ có lẽ đã ngán ngẫm. Jose Mourinho đã rất đáng khen khi loại Rooney - điều mà cả David Moyes lẫn Louis van Gaal chưa làm được.
5. Lee Grant quá xuất sắc
Lee Grant chỉ là thủ thành dự bị của Stoke City. Anh được trao cơ hội khi Jack Butland dính chấn thương. Nhưng trong trận thứ 2 ở Premier League, Grant đã chứng tỏ anh xứng đáng có suất chính thức. Trong hiệp 1, anh đã có đến 4 pha cứu thua tuyệt vời. Còn trong bàn thua của Stoke, rõ ràng Grant khó thể làm gì hơn trước sự xuất sắc của Anthony Martial.