1. Leicester trở lại bản ngã
Sau lượt trận đầu tiên đầy thất vọng, HLV người Italia ra tuyên bố hùng hồn: "Mục tiêu của Leicester là 40 điểm và trụ hạng thành công". Ai cũng nói, Ranieri quá khiêm tốn nhưng so sánh với tình hình hiện tại, đây là điều cần thiết bởi Leicester nên tập trung chiến đấu hết mình qua từng trận thay vì nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn.
Đêm qua, Bầy cáo trở lại với sơ đồ 4-4-2 với những cựu binh trong đội hình, Vardy cùng Okazaki trên hàng công, Wes Morgan và Robert Huth ở hàng thủ. Ranieri gạt những tân binh đắt giá Luis Hernandez và Ahmed Musa lên ghế dự bị. Và Leicester trở lại với phong cách thi đấu máu lửa quen thuộc.
2. Trọng tài phá hỏng trận đấu
Có đến 2 lần trong trận đấu, trọng tài Mark Clattenburg bỏ qua tình huống thổi 11m mười mươi cho đội chủ nhà. Đó là tình huống trung vệ Holding kéo áo Huth trong vòng cấm, và Koscielny đốn ngã Drinkwater trước khung thành bỏ trống của Cech.
Nếu Leicester có được bàn thắng, thế trận sẽ diễn hết sức kịch tính. Đêm qua, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm Arsenal có được là không nhiều.
3. Xhaka chưa sẵn sàng với Premier League
Tân binh 30 triệu bảng dù thi đấu rất năng nổ trên sân nhưng tầm ảnh hưởng tiền vệ người Thuỵ Sĩ mang lại là chưa nhiều.
Arsenal chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu, Xhaka được bố trí chơi cao hơn Coquelin nhưng người thi đấu tốt hơn lại là tiền vệ người Pháp. Giữa hiệp 2, HLV Arsene Wenger cần nhiều sức ép hơn và đó là lúc Xhaka bị thay ra nghỉ. Với số tiền 30 triệu bảng phải bỏ ra, NHM Pháo thủ có quyền kì vọng nhiều hơn nữa ở Xhaka.
4. Sanchez lạc lõng giữa rừng "hộ pháp" Leicester
HLV Wenger tiếp tục để Sanchez thi đấu cao nhất trên hàng công. Thực tế, tiền đạo người Chile hoạt động rất năng nổ nhưng chính điều đó cũng là vấn đề của Sanchez.
Khi Arsenal cần một mục tiêu cố định cho những đường lên bóng từ trung lộ, Sanchez thường xuyên mất dạng. Đôi khi, tiền dạo người Chile buộc phải lùi sâu tìm kiếm bóng, và áp lực trên hàng công của Pháo thủ là rất thiếu. Chỉ khi tung Giroud vào sân, mọi chuyện mới dần trở nên sáng sủa đôi chút với Arsenal nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Ngoài ra, việc nhồi bóng bổng quá nhiều vào vị trí của Sanchez cũng không phải là một phương án phù hợp, nhất là khi Leicester sở hữu cặp trung vệ hộ pháp Morgan và Huth.
5. Wenger không dám mạo hiểm
Trước trận đấu này, Arsenal phải nhận thêm 2 ca chấn thương đáng tiếc của Aaron Ramsey và Alex Iwobi. Chính điều này khiến Wenger không dám mạo hiểm sử dụng những ngôi sao vừa trở về tại EURO 2016 như Oezil hay Giroud. Sự góp mặt duy nhất của Koscielny là vì ông không còn lựa chọn nào khác. Và chính quyết định này giúp hàng thủ Arsenal trở nên cân bằng hơn trong suốt trận đấu.