1. Moussa Sissoko là một thảm họa
Mùa Hè vừa qua, Tottenham đã chi đến 30 triệu bảng để chiêu mộ Moussa Sissoko trong ngày cuối chuyển nhượng. Kì vọng nhiều, thất vọng lớn là những gì Sissoko có được tính đến thời điểm này. Sissoko đã mất đi hình ảnh của một tiền vệ đầy bùng nổ ở EURO 2016 cùng tuyển Pháp và hầu như không tạo được bất cứ dấu ấn nào về chuyên môn ở Tottenham.
Trong trận đấu giữa Bournemouth và Tottenham trên sân Vitality, ngôi sao người Pháp đã thúc cùi chỏ vào mặt Harry Arter để rồi phải nhận án cấm thi đấu 3 trận. Đến trận đấu quan trọng với Chelsea, cựu ngôi sao Newcastle United thậm chí còn không góp mặt ở băng ghế dự bị. Có lẽ, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã quá chán ngán với Sissoko.
2. Hàng thủ Chelsea đã bị thủng lưới
Sau 600 phút, Chelsea đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Có vẻ như Pochettino đã tìm ra được bí mật thành công của HLV Antonio Conte và kẻ hở của sơ đồ 3-4-3 trong trận cầu mang đậm dấu ấn chiến thuật của 2 vị chiến lược gia thiên tài. Hàng tiền vệ Tottenham đã chơi rất tốt trước Chelsea, với Dele Alli ở trung tâm, Victor Wanyama chơi lùi còn Moussa Dembele thi đấu gần như bao sân. Nỗ lực của Tottenham đã được đền đáp với bàn thắng đẹp của Christian Eriksen, tiếc cho họ là The Blues vẫn có chiến thắng 2-1 chung cuộc.
3. Lời nguyền Chelsea
Sau trận đấu ở Stamford Bridge, Tottenham đã có đến 30 trận không thắng khi phải làm khách của Chelsea. Rõ ràng, khoảng thời gian từ tháng 2 năm 1990 đến hiện tại là quá dài. Phải thừa nhận Tottenham đã có hiệp 1 ấn tượng. Tuy nhiên, cách Chelsea trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 phần nào cho thấy tài cầm quân của Conte. 2 bàn thắng của Pedro và Victor Moses phần nào chứng tỏ rằng: The Blues xứng đáng là ứng cử viên vô địch Premier League mùa này.
4. Đội hình Tottenham thiếu chiều sâu
Đội hình Tottenham không tồi với những Dele Alli, Harry Kane, Dembele, Eriksen,... Tuy nhiên, họ lại thiếu chiều sâu bởi tiềm lực kinh tế hạn hẹp, hoặc có thể là vì ông chủ Daniel Levy. Như lời của HLV Pochettio, Gà trống sớm bị loại ở Champions League bởi họ không thể chia sức ở cả 2 đấu trường danh giá này được. Nhìn vào băng ghế dự bị của Tottenham với những Vincent Janssen, Georges-Kevin Nkoudou, Kieran Trippier, Josh Onomah, Harry Winks và Cameron Carter-Winks, chẳng ai có thể đặt niềm tin. Rõ ràng, Daniel Levy cần phải có thay đổi nếu muốn nhìn Tottenham nâng cao cúp vô địch.
5. Dấu chấm hết cho Willian?
Trong khi ngôi sao của Chelsea mùa trước là Willian không thể thích nghi với sơ đồ 3-4-3 của Conte, thì Victor Moses lại trở thành sự lựa chọn hàng đầu của chiến lược gia người Italia. Nếu Moses, Alonso hay Pedro cứ tiếp tục chơi tốt như thời điểm hiện tại, cơ hội của Willian rõ ràng là quá ít ỏi. Đã có thông tin cho rằng tiền vệ người Brazil đang được Jose Mourinho mời gọi đến Man United.
Một Willian đầy bùng nổ mùa 2015/16: