1. Hàng công Liverpool rất đáng sợ
Sau trận đấu với Chelsea, Liverpool cho thấy mình có thể ghi bàn từ bất cứ đâu. 2 bàn thắng của hậu vệ Lovren và tiền vệ Jordan Henderson đã phần nào nói lên điều này.
Từ Arsenal, Burton Albion, Tottenham cho đến nhà đương kim vô địch Leicester City đều đã nếm chịu sự khủng khiếp của hàng công Lữ đoàn đỏ. Đêm nay, ngay tại Stamford Bridge, Chelsea của một vị HLV hàng đầu Italia cũng phải chấp nhận thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp một.
Như lời huấn luyện viên Antonio Conte, 'Liverpool có 3 cầu thủ tấn công sở hữu tốc độ và kĩ thuật tuyệt vời để làm nên đột biến trong khoảnh khắc'.
2. Kante không phải là cỗ máy
Kante là bản hợp đồng chất lượng của Chelsea. Anh đã chơi cực tốt trước trận đấu này, như một máy quét nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Leicester City không thể mãi duy trì phong độ đỉnh cao, anh khó lòng bọc lót tốt, liên tục cho các đồng đội.
Đêm nay, Coutinho của Liverpool đã có thời gian lẫn không gian để để chuyền bóng Lovren ghi bàn phút 17. Sau đó, Jordan Henderson cũng có khoảng trống để lập nên siêu phẩm.
3. Diego Costa đã trở lại thực sự
Costa tiếp tục ghi bàn, dù pha lập công của anh không thể giúp Chelsea giành chiến thắng. Đó cũng là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo gốc Brazil trong mùa này. Cần nhớ rằng Premier League mùa trước, phải đến dịp Boxing Day, Costa mới có thể ghi được 4 bàn.
Dưới bàn tay của HLV Conte, có thể nói chỉ cần có cơ hội, Diego Costa sẽ ghi được bàn thắng. Đó mới là những gì NHM The Blues kì vọng ở Costa.
4. Conte cần thay đổi hàng tiền vệ
Oscar được tin dùng thường xuyên trong mùa này, nhưng rõ ràng, màn trình diễn của anh chưa thể thuyết phục người xem. Trong 3 trận gần nhất, tiền vệ người Brazil không làm được gì nhiều trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tương tự, dù có đường chuyền thành bàn ở trận này, nhưng Nemanja Matic vẫn có màn trình diễn ở mức trung bình.
Có lẽ, đã đến lúc HLV Conte nên tin dùng Cesc Fabregas và điều chỉnh lại hàng tiền vệ Chelsea.
5. Mignolet vẫn là điểm yếu của Liverpool
Liverpool đã giành 3 điểm trọn vẹn ngay tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, những gì mà chốt chặn Mignolet thể hiện chưa thể khiến người hâm mộ The Kop có thể yên tâm. Thủ môn người Bỉ đã khống chế bóng lỗi sau một đường chuyền về, có một pha phá bóng quá nhẹ, và tỏ ra đầy lúng túng trước những cú tạt của Chelsea.
Rõ ràng, để chinh phục danh hiệu, Liverpool cần một thủ thành đẳng cấp hơn.
Clip chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea: