1. Emery "chấp" Newcastle đội hình xuất phát
Với việc Mesut Oezil và Sead Kolasinac không thể hành quân đến sân St James' Park vì vấn đề cá nhân, trong khi các tân binh cần thêm thời gian để hòa nhập, Unai Emery đã tung ra sân đội hình xuất phát trong trận đấu với Newcastle gồm đa phần là các cầu thủ trẻ như Ainsley Maitland-Niles, Matteo Guendouzi, Reiss Nelson và Joe Willock. Các trụ cột khác như Alexandre Lacazette, Shkodran Mustafi cũng vắng mặt do bị đau nhẹ và không thể ra sân thi đấu.
2. Aubameyang tiếp tục tỏa sáng
Là chân sút chủ lực của Arsenal với 31 bàn thắng trên mọi đấu trường, Pierre Emerick Aubameyang tiếp tục thể hiện vai trò gánh đội trong khi các cụ cột khác vắng mặt ở trận đấu với Newcastle.
Phút 57 của trận đấu, Ainsley Maitland-Niles cướp được bóng từ giữa sân, sau đó đi bóng rồi tạt vào phía trong khu vực 16m50 nơi Aubameyang đã chờ sẵn. Tiền đạo người Gabon mất một nhịp khống chế trước khi dứt điểm gọn gàng làm tung lưới Newcastle mở tỷ số cho Arsenal. Đây cũng là bàn thắng thứ 33 của Aubameyang sau 50 trận tại Premier League.
3. Arsenal trình làng các tân binh.
Tỏ ra dè dặt trong việc sử dụng các tân binh, tuy nhiên Unai Emery vẫn tạo điều kiện cho Dani Ceballos và đặc biệt là "bom tấn" đắt giá nhất mùa hè vừa qua là Nicolas Pepe có màn chào sân Premier League.
Nếu như Ceballos thể hiện sự tinh quái và ngổ ngáo của mình, thì tiền vệ chạy cánh người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng bằng một vài tình huống bóng tốc độ nhưng cũng vô cùng kỹ thuật.
4. Steve Bruce thua trận thứ 20 trước Arsenal
Steve Bruce bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình vào mùa giải 1998/1999 trong màu vào Sheffield United tại Championship. Từ đó, ông dẫn dắt thêm các CLB khác tại Premier League như Wigan Athletic, Sunderland, Hull City, Aston Villa, Newcastle và có rất nhiều những cuộc chạm trán với Arsenal.
Tuy nhiên đối thủ này tỏ ra quá khó nhằn với ông, sau trận thua 0-1 của "Chích chòe" hôm qua, Steve Bruce đã có trận thua thứ 20 trước đội bóng thành London trong sự nghiệp của mình.
5. Arsenal biến thành tắc kè hoa
Arsenal của Unai Emery trong trận đấu với Newcastle không còn là một Arsenal mà chúng ta từng biết. Họ từ bỏ lối chơi tấn công hoa mỹ để chọn cách đá gai góc, xù xì. Tuy nhiên điều này khiến "Chich chòe" gặp cực kỳ nhiều khó khăn khi dàn cầu thủ trẻ của Emery rất lì đòn với sức chịu đựng tốt.
Mặc dù vậy khi cần Arsenal vẫn biết dồn lên tấn công áp đặt thế trận trong những phút đầu hiệp hai. Nhìn họ giờ đây đã biết thích nghi, thay đổi lối chơi trước từng đối thủ, chứ không đơn điệu, một màu như trước nữa. Giống như loài tắc kè hoa biết thay đổi màu da ở trong từng môi trường khác nhau vậy
Xem video Arsenal tập luyện: