MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • 5 điểm nhấn M.U 2-2 Burnley: Solskjaer quá tự tin; Tom Heaton làm lu mờ De Gea

    09:00 Thứ tư 30/01/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chuỗi trận toàn thắng của Quỷ đỏ đã bị chặn đứng. Một lần nữa người cũ của M.U đã khiến họ phải ôm hận.

    1. Tom Heaton lại khiến M.U ôm hận

    Tom Heaton gia nhập M.U năm 2002 với tư cách là một thực tập viên, sau đó 1 năm, anh lọt vào đội một của Quỷ đỏ. Nhưng cựu thủ môn của Wrexham luôn phải ngồi dự bị và không thể thành công dưới màu áo đỏ. Sau nhiều lần bị cho mượn, anh rời hẳn Old Trafford và hiện đang là chốt chặng quan trọng của Burnley.

    Thủ thành 32 tuổi này thừa nhận căm ghét M.U, chính vì vậy anh từng khiến đội bóng cũ phải ôm hận bởi màn trình diễn ấn tượng của mình. Ở trận đấu hôm nay, Tom Heaton tiếp tục chơi xuất sắc và suýt chút nữa giúp Burnley giành trọn 3 điểm ngay tại Old Trafford.

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

     Tom Heaton quá xuất sắc

    2. Solskjaer quá tự tin

    Chiến lược gia người Na Uy tự tin tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất. Cầu thủ trẻ Andreas Pereira được trao cơ hội, trong khi Ander Herrera và Fred dự bị. Juan Mata và Lukaku đá chính ngay từ đầu lại là những mắt xích khiến đường tấn công của Quỷ đỏ thiếu đi tốc độ cần thiết.

    Pereira chính là người mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên khi anh để mất bóng ngay trước khung thành. Lukaku sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội đã bị rút ra ở phút 67. Và Man Utd đã có 2 bàn thắng ở những phút cuối trận nhờ công của Pogba và Lindelof.

    3. Những con số thống kê đáng chú ý

    Lần đầu tiên kể từ 19/12/2018 (thời điểm thay tướng), Man Utd không thể sở hữu bất cứ pha dứt điểm nào trúng đích trong hiệp một dù các chân sút chủ nhà tung ra 8 lần bắn phá. Sự cải thiện đã diễn ra mạnh mẽ ở 45 phút còn lại với 20 lần dứt điểm và tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 74%.

    Áp đảo hoàn toàn nhưng Quỷ đỏ phải chờ đến phút 87 họ mới có được bàn thắng trên chấm 11m nhờ công của Pogba. Bàn thắng còn lại của Lindelof cũng khá may mắn khi hậu vệ này đá bồi sau tình huống Tom Heaton đẩy bóng ra. HLV Solskjaer chắc chắn sẽ phải giải quyết rất nhiều bài toán sau trận đấu này.

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

     Man Utd áp đảo.

    4. HLV Solskjaer muốn giữ chân Juan Mata?

    Hiện tại, Mata đang nhận mức lương 170.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Man Utd lại muốn cầu thủ 30 tuổi này chịu giảm lương khi kí vào bản hợp đồng mới. Đây là lí do chính khiến các bên không tìm được tiếng nói chung. Có nhiều thông tin cho rằng Mata sẽ rời khỏi Old Trafford, chậm nhất là vào mùa Hè năm nay.

    Tuy nhiên HLV Solskjaer vẫn xem tiền vệ người Tây Ban Nha là quân bài quan trọng bởi anh có thể đáp ứng mọi chiến thuật đề ra. Mata được đá trọn trận đấu hôm nay, tuy nhiên anh không để lại nhiều ấn tượng.

    5. Victor Lindelof – cái tên đáng tin cậy nhất của Man Utd

    Trung vệ người Thụy Điển đã chiến đấu hết mình và có những bước tiến vượt bậc ở mùa giải năm nay, sau khi bị đánh giá là bản hợp đồng ‘hớ’ ở mùa giải năm ngoái.

    Chắc chắn, bình tĩnh và đầy quyết đoán, Lindelof đã trở thành người hùng của M.U với pha lập công ngay phút bù giờ. Anh hiện đang là cái tên đáng tin cậy nhất ở hàng thủ Quỷ đỏ.

    Endo | 08:13 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...