MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • 5 điểm nhấn Man United 0-0 San Jose: Đừng 'ép' Chong; Matial vô hình 90 phút

    09:30 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Man United đã có trận giao hữu thứ 2 trên đất Mỹ. Hãy cùng nhìn lại 5 điểm nhấn sau 90 phút tại Levi's Stadium.

    Xà ngang chống lại cả thể giới

    Nếu may mắn hơn, khán giả tại Levi's Stadium đã được chứng kiến bàn thắng, thậm chí là 2 bàn thay vì một kết quả hòa 0-0 tẻ nhạt.

    Phút thứ 4, từ quả đá phạt bên cánh trái, Eric Bailly có pha đánh đầu chạm xà ngang. Cuối hiệp hai, cũng từ một tình huống cố định bên cánh trái, lần này là phạt góc, cầu thủ San Jose đưa bóng đến đúng vị trí từng ngăn cản bàn thắng của Bailly trước đó. Một ngày mà xà ngang chống lại tất cả.

    Đừng gây sức ép lên Chong

    Sau màn trình diễn ấn tượng trận gặp Club America, Tahith Chong trở thành cái tên được nhiều khán giả chú ý. Ngay lập tức anh được bố trí đá chính trong cuộc chiến với San Jose. Tuy nhiên, cầu thủ Hà Lan đã có 45 phút thất vọng trên sân Levi's. Anh xử lý lỗi một vài tình huống, thi đấu rườm rà và tỏ ra yếu đuối trong các pha tranh chấp.

     - Bóng Đá

     Chong tỏ ra yếu đuối trong các pha tranh chấp.

    "Cậu ấy phải chơi nơi mà cậu ấy ấy thuộc về. Tahith phải chơi ở học viện và phát triển thể chất, bởi vì thể chất là thứ mà cậu ấy chưa sẵn sàng vào lúc này.", Mourinho từng phát biểu về Chong. Và sau trận đấu với San Jose, Mourinho cần rèn luyện thêm về tinh thần cho cậu học trò.

    Còn với CĐV Man United lúc này, tốt nhất là đừng đặt nhiều kỳ vọng lên Chong dẫn đến những sức ép không đáng có cho tài năng 18 tuổi.

    Martial vô hại 90 phút

    Việc đi hay ở của Martial luôn là đề tài nóng bỏng khi nhắc về Man United. Rạng sáng nay, HLV Jose Mourinho đã tạo điều kiện triệt để cho tiền đạo người Pháp thể hiện bản thân khi giữ anh suốt 90 phút.

     - Bóng Đá

     Martial không thể tạo ra một tình huống nguy hiểm trước khung thành đối thủ.

    Thế nhưng, những gì Martial làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh gần như không có lấy một pha bóng nguy hiểm trước khung thành San Jose. Thậm chí, nếu không để ý, nhiều khán giả qua màn ảnh nhỏ đã lầm tưởng Martial bị thay ra sân đầu hiệp hai khi anh vô hình trong 45 phút cuối trận. Liệu tâm trí và đôi chân của Martial có còn đặt để tại Man United?

    San Jose đá tốt hơn Man United

    Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 nhưng nếu công bằng hơn, chiến thắng nên thuộc về San Jose. Ngoại trừ tình huống đánh đầu chạm xà của Bailly, Man United không để lại nhiều dấu ấn.

    Trong khi đó, các cầu thủ San Jose đã thi đấu tự tin, chịu khó tấn công và có 3 cơ hội ghi bàn trong hiệp hai. Tiếc rằng, may mắn đã không đứng về đội bóng đến từ MLS.

    Valencia chấn thương

    Mang băng thủ quân Man United trong trận đấu rạng sáng nay, thế nhưng Valencia sớm bỏ rơi những người đồng đội.. Khi đồng hồ chưa điểm phút thứ 10, ống kính may quay bất ngờ hướng về cầu thủ Ecuador, anh đang đi tập tễnh từng bước về phía đường pitch.

     - Bóng Đá

     Nếu Valencia vắng mặt vì chấn thương, Dalot sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng.

    Mọi chuyện đã rõ, Valencia gặp chấn thương, chưa biết nặng hay nhẹ nhưng HLV Jose Mourinho buộc phải rút anh khỏi sân. Đây là tình huống đáng lo cho Man United, trước đó, Diogo Dalot, một hậu vệ phải khác của Quỷ đỏ, cũng đã gặp chấn thương.

    Thành Đạt | 09:15 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...