MỚI NHẤT :
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • 5 điểm nhấn Man City 7-0 Rotherham: 'Poker' kiến tạo; Guardiola không muốn mạo hiểm

    05:30 Thứ hai 07/01/2019

    BongDa.com.vn Man City có chiến thắng hủy diệt trước Rotherham ở vòng 3 Cúp FA. Cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

    Pep không muốn mạo hiểm

    Sau 2 thất bại gây sốc trước Crystal Palace và Leicester hồi Tháng 12 vừa qua, Man City khó khăn lắm mới tìm lại được mạch thắng bằng việc đánh bại Southampton và Liverpool. Vậy nên, trong màn tiếp đón đội bóng Championship Rotherham, Pep Guardiola đã tung ra đội hình mạnh với mục đích rõ ràng, hạn chế tối đa một kết quả không tốt.

    Ngoại trừ 2 tài năng đã quen mặt Phil Foden và Oleksandr Zinchenko, đã không có thêm cầu thủ trẻ nào xuất phát trong đội hình chính. Thay vào đó, Otamendi, Stones, Walker, De Bruyne, Sterling, Gundogan, Mahrez là những cái tên dẫn dắt Man City. Pep Guardiola còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khung gỗ khi bố trí thủ môn Ederson bắt chính.

    7 bàn, không một cú đúp

    Với đội hình vượt trội hơn hẳn, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận và 'hành hạ' Rotherham trong 90 phút trận đấu. Lần lượt, họ sút tung mành lưới đối thủ đến 7 lần.

    5 điểm nhấn Man City 7-0 Rotherham: 'Poker' kiến tạo - Bóng Đá

     Sane, Jesus, Foden, 3 trong 6 cái tên Man City ghi bàn trận này.

    Dù số bàn thắng nhiều như vậy nhưng đã không có một cú đúp nào ở Etihad. Bảy bàn thắng của Man City được chia đều cho 6 ngôi sao cùng một bàn phản lưới nhà của đối thủ. Sterling, Foden, Jesus, Mahrez, Otamendi và cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Sane là những người lập công cho Man City. Mành lưới Rotherham không khác gì bia tập bắn cho đoàn quân của Pep Guardiola. Đó cũng là lần đầu tiên Man City ghi 7 bàn trong một trận Cúp FA kể từ năm 1968 (thắng Reading 7-0).

    'Poker' kiến tạo

    Dù không ghi bàn nhưng Ilkay Gundogan chính là ngôi sao xuất sắc nhất trận. Tiền vệ người Đức đã lập được 'poker' kiến tạo, điều không dễ thấy trong bóng đá.

    Anh có đường chọc khe cho Foden, bật tường với Mahrez và Sane cùng quả đá phạt góc cho Otamendi. Sau Santi Cazorla năm 2013, một cầu thủ của Premier League mới lại có đến 4 kiến tạo trong 1 trận.

    Ngày đáng nhớ của Phil Foden

    Phút 43 của trận đấu, nhận đường chuyền dài chuẩn xác từ Gundogan, Foden dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0. Như vậy, sau 2 mùa giải được đôn lên đội một, cuối cùng tài năng trẻ người Anh đã có bàn thắng đầu tiên cho Man City. Foden cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng ở Cúp FA (18 tuổi, 223 ngày) kể từ sau khi Rony Lopes (17 tuổi 8 ngày) sút tung lưới Watford năm 2013.

    5 điểm nhấn Man City 7-0 Rotherham: 'Poker' kiến tạo - Bóng Đá

     Cảm xúc của Foden sau khi sút tung lưới Rotherham.

    Đáng chú ý, đó là một bàn thắng khá 'bị động' của Foden. Anh đỡ bóng bằng chân phải, bóng đập vào chân trái đi luôn vô lưới, dường như thần may mắn cũng muốn Foden có lần đầu tiên cho Man City.

    Lời cảnh báo gửi đến Burton Albion

    Man City là một trong số ít đội bóng ở nước Anh còn tham dự đủ cả 4 giải đấu Premier League, Cúp Liên đoàn, Cúp FA và Champions League. Giữa tuần sau, họ sẽ bước vào trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn với Burton Albion trên sân nhà Etihad.

    Burton thật sự là ngựa ô ở League Cup năm nay. Nhưng chứng kiến màn hủy diệt của Man City trước Rotherham, chú ngựa này không khỏi chùng chân.

    Thành Đạt | 05:15 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...