MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • 5 điểm nhấn Man City 2-1 Liverpool: Salah bị "bỏ túi"; The Kop vỡ mộng cúp vàng

    08:30 Thứ sáu 04/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chuỗi trận bất bại của Liverpool đã bị cắt đứt, qua đó họ không thể lập lại kỳ tích của Arsenal ở mùa 2003/2004 khi vô địch mà không để thua trận nào.

    1. Sergio Aguero – “hung thần của Liverpool”

    Phút 40, nhận bóng trong vòng cấm ở góc khá hẹp, Sergio Aguero sau một nhịp khống chế đã tung ra cú đá trái phá bằng chân trái làm tung nóc lưới của thủ thành Alisson, mở tỷ số trận đấu.

    sau trận - Bóng Đá

     Aguero là hung thần của Liverpooll.

    Với bàn thắng này, "Kun" Aguero đã có đến 7 bàn thắng trong 7 lần gần nhất chạm trán Liverpool, tất cả đều thực hiện trên sân Etihad. Rõ ràng chân sút người Argentina là nỗi ám ảnh đối với hàng phòng ngự The Kop.

    2. Thảm họa Dejan Lovren

    Cuối cùng điều mà các CĐV Liverpool lo lắng nhất đã xảy ra, mắt xích yếu nhất trong đội hình của The Kop – Dejan Lovren đã bị đối thủ khai thác triệt để và trở thành thảm họa trong trận đấu này.

    sau trận - Bóng Đá

    Lovren mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên. 

    Ở bàn thua đầu tiên Lovren để Leroy Sane vượt mặt, sau đó anh cũng để Aguero tự do nhận bóng và dứt điểm trong vòng cấm. Ở bàn thua thứ hai trung vệ người Croatia chọn sai vị trí khi hàng phòng ngự đã dâng lên đặt bẫy việt vị. Chưa kể những lần cầu thủ 29 tuổi này chuyền sai, để mất bóng trong vòng cấm…

    sau trận - Bóng Đá

    Bàn thua thứ 2 của Liverpool cũng xuất phát từ sai lầm của Lovren. 

    3. Quá đen cho The Kop

    Phút 18, cú phá bóng của John Stones sau cú dứt điểm dội cột dọc của Mane đã đập trúng Ederson dội ngược về phía khung thành trống của Man City, thế nhưng rất may một lần nữa Stones kịp lùi về phá bóng trước khi bóng đi qua vạch vôi.

    sau trận - Bóng Đá

     Liverpool quá đen.

    Sau đó, trang Twitter của Premier League đã đưa ra con số có lẽ sẽ khiến người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside rất tiếc nuối. Trái bóng chỉ còn liếm vạch vôi đúng 1.12cm trước khi lăn vào lưới. Nếu pha bóng này thành bàn thắng, có lẽ Liverpool đã dễ đá hơn khi họ có lợi thế dẫn trước. Với trận thua này, The Kop không thể tái lập thành tích bất bại của Arsenal ở mùa 2003/2004, mùa giải mà Pháo thủ lên ngôi và được trao chiếc cúp vô địch bằng vàng.

    4. Mohamed Salah bị “bỏ túi”

    Tiền đạo người Ai Cập chính là cái tên nguy hiểm nhất bên phía Liverpool, vì vậy anh bị phong tỏa rất chặt ở trận đấu này. Fernandinho đã kết hợp rất tốt với các hậu vệ của Man City để “khóa chân” Mo Salah ở trận này.

    sau trận - Bóng Đá

    Salah không thể hiện được nhiều. 

    Salah có rất ít cơ hội chạm bóng trong suốt 90 phút chính thức. Thậm chí khi số 11 của Liverpool nhận bóng, các cầu thủ của Man City lập tức áp sát, không để Salah có khoảng trống để xoay sở.

    5. Thắng lợi xứng đáng của Man City

    Đoàn quân của Pep Guardiola dù gặp khó khăn trong phần lớn thời gian đầu hiệp một và khi bị gỡ hòa, tuy nhiên cuối cùng họ vẫn biết cách để kết liễu đối thủ. Thậm chí nếu Aguero, Bernardo Silva hay Sterling “nắn nót” hơn, Man City đã có thể ghi nhiều hơn 2 bàn.

    sau trận - Bóng Đá

    Man City trở lại cuộc đua vô địch. 

    Mặc dù vậy Pep hoàn toàn có thể hài lòng với 3 điểm trong trận đấu này. Khoảng cách của Man City với Liverpool được rút ngắn xuống còn 4 điểm, cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội chủ sân Etihad là vẫn còn.

    Endo | 06:20 04/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...