1. Pep xáo cả đội hình
Trái với dự đoán ban đầu, Sergio Aguero đã không được đăng kí thi đấu. Tương tự như vậy là trường hợp của David Silva, Kevin De Bruyne hay Vicent Kompany. Thay vào đó, cựu huấn luyện viên của Bayern Munich đã dùng Pablo Zabaleta cùng Fernando đá cặp tiền vệ trung tâm. Nolito được đẩy lên chơi như một tiền đạo cùng Kelechi Iheanacho. Có quá nhiều sự thay đổi so với trận đấu gặp Chelsea. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Man City chơi dưới sức và chỉ có được một trận hòa trước Celtic.
2. Wilfredo Caballero vụt sáng
Trong lần hiếm hoi được bắt chính thay cho Claudio Bravo, Caballero đã chơi thực sự ấn tượng. Mặc dù để Celtic chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 4 nhưng 5 pha cứu thua của anh đã giúp Man City đứng vững trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Nếu cứ bắt như thế này, thiết nghĩ, vị trí chính thức của thủ thành người Chile sẽ bị đe dọa chứ không đùa.
3. Vắng Aguero, đã có Kelechi Iheanacho
Bàn thắng vào lưới Celtic trong tối qua là pha lập công thứ 7 của chàng tiền đạo trẻ này kể từ đầu mùa. Đáng nói hơn, anh chỉ cần gần 400 phút (chính xác là 396 phút) để xác lập được thành tích trên. Với một cầu thủ 20 tuổi, chơi được như vậy quả là rất đáng nể.
Trong bối cảnh, chân sút chủ lực Aguero vừa bị Liên đoàn bóng đá Anh cấm thi đấu tận 4 trận. Cơ hội đá chính coi như rộng mở với Iheanacho. Và khi cờ đã đến tay, ngại gì không phất.
4. Sẽ công bằng hơn nếu Celtic có được 3 điểm
Như đã nói, dù có một vài cá nhân chơi vụt sáng, nhưng nhìn vào bức tranh tổng thể Celtic vẫn là đội xứng đáng giành được 3 điểm. Suốt 90 phút trên sân Etihad, đại diện đến từ Scotland đã tung ra tổng cộng 16 cú sút, trong đó 6 cú sút trúng đích và 3 pha bóng bị chặn lại bởi các cầu thủ bên phía Man City. Nếu không có sự xuất sắc của Caballero, đoàn quân của Pep có lẽ đã phải lãnh thêm một trận thua.
Hòa trận này, Celtic cũng nhường vị trí thứ ba tại bảng C cho Borussia Moenchengladbach - đội có được 5 điểm sau 6 lượt đấu.
5. Nhất hay nhì liệu có quan trọng?
Trong bối cảnh Bayern Munich xếp thứ hai tại bảng D. Real Madrid, thậm chí là Juventus hoàn toàn cũng có rơi vào tình cảnh tương tự nếu đánh rơi chiến thắng vào tối nay. Vậy thì, chuyện đứng nhất hay nhì tại vòng bảng liệu còn quan trọng?
Champions League năm nay đã không còn xuất hiện kịch bản mạnh được yếu thua. Nhiều đội bóng lớn đã gặp thất thế. Do đó, Man City cũng không cần buồn vì xếp sau Barcelona. Biết đâu, lá thăm may mắn lại khiến họ đụng Monaco hay Napoli thì sao?
Diễn biến chính của trận đấu Man City - Celtic: