1. Wijnaldum chứng minh giá trị
Ở trận lượt đi, cầu thủ người Hà Lan được sắp xếp chơi như một tiền đạo, vị trí khá xa lạ với anh. Kết quả Wijnaldum hoàn toàn vô hại và “mất dạng” tại Camp Nou.
HLV Jurgen Klopp quyết định loại Wijnaldum khỏi đội hình ra sân ở trận lượt về, tuy nhiên chiến lược gia người Đức buộc phải tung tiền vệ 28 tuổi vào sân trong hiệp hai vì Andy Robertson gặp chấn thương. Và đây là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt khi Wijnaldum lập cú đúp từ phút 54 đến phút 56, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Liverpool.
2. Barca yếu vía trên sân khách
Khả năng thi đấu trên sân khách của Barca là có vấn đề trong nhiều năm trở lại đây, cụ thể là sau chức vô địch 2014/15. Mùa 2015/16, Blaugrana thắng Atletico 2-1 ở trận lượt đi tại Camp Nou, nhưng lại thua 0-2 ở trận lượt về tại Vicente Calderon và bị loại.
Mùa 2016/17 thua 0-4 trên sân của PSG ở lượt đi vòng 16 đội, nhưng lượt về họ đã có cuộc ngược dòng (6-2) lịch sử. Đến Tứ kết gặp Juvetus tiếp tục thảm bại 3-0 tại Turin ở lượt đi, lượt về thì bế tắc (0-0). Mùa giải năm ngoái và năm nay, Barca thắng đậm AS Roma và Liverpool ở trận lượt đi trên sân nhà, để rồi sau đó thua tan nát 0-3, 0-4 ở trận lượt về.
3. Liverpool ngược dòng nhờ bản lĩnh, bất ngờ và may mắn
Những người hùng của The Kop ngày hôm nay: Alexander-Arnold dự bị ở trận lượt đi, Divock Origi tưởng chừng như người thừa. Xhedran Shaqiri chỉ là phương án thay thế, chơi không nổi bật nhưng vẫn đóng góp 1 kiến tạo. Wijnaldum vào sân vì bất đắc dĩ.
Nếu như Roberto Firmino, Mohamed Salah, Naby Keita rồi Andy Robertson không chấn thương, liệu Origi, Shaqiri hay Wijnaldum có được sử dụng? Liverpool đã tạo nên một trong những cuộc ngược dòng thần kỳ nhất, đúng với bản lĩnh của danh xưng “Vua đấu cúp”. Tuy nhiên cũng phải kể đến tài thao lược của Jurgen Klopp cùng với một chút may mắn đã giúp họ làm nên kỳ tích này.
4. Người hùng Alisson Becker
Từ AS Roma đến Liverpool, thủ thành người Brazil đều là người đứng trong khung gỗ ngăn chặn Barca đoạt vé đi tiếp. Ở trận đấu hôm nay, Alisson Becker đã khiến các chân sút của đội khách phải "nản lòng" với phong độ ấn tượng.
Theo các thống kê từ WhoScored, người gác đền 26 tuổi đã thực hiện tổng cộng 5 pha cản phá trong trận đấu vừa qua. Anh được chấm 8,5 điểm, cao thứ ba bên phía "Lữ đoàn đỏ" chỉ sau hai người đồng đội Divock Origi và Georginio Wijnaldum.
5. Trát sa thải đang chờ Ernesto Valverde
Dù có giúp Barcelona “vô đối” tại giải quốc nội, việc 2 mùa liên tiếp bị loại cay đắng bởi AS Roma và giờ là Liverpool là kết quả không thể chấp nhận được. Mục tiêu của Gã khổng lồ xứ Catalunya cần là chức vô địch Champions League, và có lẽ họ đã hết kiên nhẫn với HLV Valverde.