MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 5 điểm nhấn Liverpool 3-1 Arsenal: Thảm họa 'tóc xù'; Van Dijk cũng chỉ là phàm nhân

    08:00 Chủ nhật 25/08/2019 | 26

    BongDa.com.vn Trung vệ David Luiz có màn trình diễn thảm họa, là nguyên nhân khiến Arsenal thua thảm tại Anfield.

    1. Mohamed Salah – đơn giản là không thể ngăn cản

    Sự bùng nổ của tiền đạo người Ai Cập trong hiệp thi đấu thứ hai khiến người ta tưởng dù chỉ có một mình Salah là cầu thủ Liverpool duy nhất trên sân, anh vẫn có thể đánh bại Arsenal.

    Bàn thắng đầu tiên là một pha sút phạt đền cực kỳ quyết đoán. Bàn thắng thứ 2 khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của Lionel Messi: solo từ giữa sân, vượt qua hàng phòng ngự đối phương và cuối cùng nhẹ nhàng tung cú đặt lòng bằng chân trái. Trong ngày mà số 11 hưng phấn, khó có đội bóng nào có thể cản anh ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Mo Salah là ngôi sao sáng nhất trận.

    2. Thảm họa David Luiz

    Arsenal nghĩ rằng họ đã bỏ túi một món hời khi chiêu mộ thành công hậu vệ "tóc xù" David Luiz vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng với giá chỉ 8 triệu bảng. Tuy nhiên tại Anfield, cầu thủ người Brazil chính là tội đồ khiến Pháo thủ thua thảm.

    David Luiz có pha kéo áo thô thiển trong vòng cấm khi bị Mo Salah qua mặt, tình huống này không qua mắt được trọng tài và Arsenal phải chịu phạt đền. Ở bàn thua thứ 3 mà Pháo thủ phải nhận, cựu cầu thủ Chelsea một lần nữa bị Salah biến thành trò hề khi anh dễ dàng bị số 11 của Liverpool loại bỏ. Liệu HLV Unai Emery có dám sử dụng Luiz ở những trận đấu tiếp theo?

    3. Đáng tiếc cho màn trình diễn của Nicolas Pepe

    Tân binh trị giá 72 triệu bảng được bố trí đá chính ngay từ đầu. Không phải Aubameyang, Pepe mới là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất về phía khung thành của Liverpool.

    Kỹ thuật, tốc độ của ngôi sao người Bờ Biển Ngà nhiều lần khiến hàng phòng ngự The Kop chao đảo. Phút 34, anh có cơ hội đưa Pháo thủ vươn lên dẫn trước sau sai lầm của Jordan Henderson, đáng tiếc cú dứt điểm của Pepe lại quá hiền.

     - Bóng Đá

    Pepe chơi ấn tượng nhưng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. 

    4. Van Dijk cũng chỉ là con người bình thường

    Ở mùa giải năm ngoái, ngôi sao người Hà Lan đã không để bất cứ ai qua mặt trong toàn bộ các trận đấu cùng đội bóng vùng Merseyside (tại Premier League và Champions League). Kỷ lục thậm chí kéo dài cho đến trước trận cầu đinh trên sân vận động Anfield ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2019/20.

    Nhưng hôm nay Virgil van Dijk đã kết thúc chuỗi 67 trận không bị đối thủ qua mặt trong màu áo The Kop, khi mà anh bị tân binh Nicolas Pepe vượt qua ở tình huống gần khu vực giữa sân ngay phút thứ 6. Hóa ra, trung vệ người Hà Lan cũng chỉ là con người bình thường. Tuy nhiên kỷ lục 67 trận không bị qua mặt là một con số khủng khiếp.

    5. Unai Emery mắc sai lầm

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha có quyết định táo bạo khi cất Alexander Lacazette trên băng ghế dự bị. Tiền đạo người Pháp không hài lòng khi chỉ được tung vào sân ở phút 81, thời điểm Pháo thủ đang bị dẫn trước 3 bàn. Mặc dù không trực tiếp giúp Arsenal có bàn gỡ, tuy nhiên hơn 10 phút trên sân Lacazette là mối đe dọa thực sự đối với khung thành của Adrian. Nếu Emery quyết đoán điền tên chân sút 28 tuổi vào đội hình xuất phát, có lẽ đội chủ sân Emirates không hứng chịu kết quả thê thảm như hôm nay.

    Endo | 02:47 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...