1. VAR lại cứu Man United
Không ít lần ở mùa giải này, Man United đã được hưởng lợi nhờ VAR. Và trận gặp Everton cũng không ngoại lệ. Phút bù giờ trận đấu, Dominic Calvert-Lewin đã đưa được bóng vào lưới nhưng VAR từ chối bàn thắng. Lý do là bởi, Gylfi Sigurdsson đã rơi vào thế việt vị. Không có VAR, có lẽ Man United đã ôm hận ra về trắng tay.
2. Khắc tinh của Man United
Có lẽ Man United đang run sợ khi đối đầu với 2 đội bóng đến từ vùng Merseyside. Trước Everton, Man United đang có chuỗi 3 trận liền không thắng tại Premier League. Trước đó, họ hòa Everton 1-1 ở lượt đi mùa này và thậm chí thất bại nặng nề 0-4 mùa trước. Riêng Liverpool cũng đang có 4 trận liền bất bại trước Man United.
3. Cú lật mặt chớp nhoáng
Hiệp 1, David de Gea và Jordan Pickford đều có những màn trình diễn khiến đội nhà thót tim. Thậm chí De Gea còn tặng cho Everton bàn thắng với pha xử lý ngớ ngẩn ngay phút thứ 3. Thế nhưng sau giờ nghỉ, cả De Gea và Pickford đã trình diễn một phong độ quá khác biệt.
Pickford lột xác ngoạn mục khi liên tiếp cứu nguy cho Everton, trong đó có tình huống tưởng chừng Odion Ighalo đã ghi bàn sau cú đá bồi cận thành. Còn De Gea cũng thi đấu điềm tĩnh và ngăn chặn mọi nỗ lực của hàng công Everton.
4. Man United thấy nhớ Rashford
Trước Everton, cặp đôi Anthony Martial và Mason Greenwood không thể hiện được nhiều. Nếu có Marcus Rashford trên sân, có lẽ Man United đã tận dụng được những cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra. Trong khi Odion Ighalo chỉ là giải pháp tạm thời. Hơn lúc nào hết, Man United cần sự trở lại của Rashford để có thể cạnh tranh cho một vị trí trong Top 4 Premier League.
5. Ngả mũ trước Fernandes
Một lần nữa Fernandes là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân. Trong lúc Man United nguy khốn, chính tân binh 55 triệu euro đã tỏa sáng với cú sút xa mang thương hiệu. Suốt cả trận, Fernandes thực hiện 100% qua người thành công, 18 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, 7 lần thu hồi bóng, 5 lần tắc bóng thành công và 6 cú sút.
Và điều đó cũng cho thấy, Man United sai lầm thế nào khi không nỗ lực chiêu mộ Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Nếu Fernandes cập bến sân Old Trafford từ đầu mùa, hẳn đội chủ sân Old Trafford đã có một thứ hạng tốt hơn trên BXH Premier League sau 28 vòng đấu.
Video lối đá của Man United: