MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • 5 điểm nhấn Everton 1-1 M.U: Fellaini "giết chết" toan tính của Mourinho

    02:00 Thứ hai 05/12/2016 | 3

    BongDa.com.vn Manchester United buộc phải chia điểm đầy tiếc nuối dù đã dẫn trước Everton trong suốt hơn 2/3 thời gian thi đấu.

    1. Marcos Rojo đáng bị đuổi?

    Đó là một tình huống diễn ra trong hiệp 1. Ander Herrera có đường chuyền hỏng cho Rojo. Ngay lập tức, tiền vệ Idrissa Gueye lao lên nhưng chịu sự truy cản vô cùng quyết liệt của cầu thủ người Argentina. Điều đáng nói, Rojo đã lao cả 2 chân vào bóng. Tuy nhiên, trọng tài chính Michael Oliver chỉ rút ra chiếc thẻ vàng.

    Nếu nghiêm khắc hơn, vị trọng tài này hoàn toàn có thể đuổi Rojo vì hành vi chơi bóng thô bạo. Nếu mất người sớm, M.U sẽ gặp vô vàn khó khăn trước đội chủ nhà.

    Tình huống Rojo vào bóng thô bạo với Gueye:

    2. Sự chần chừ của Funes Mori

    Nhận đường chuyền dài chuẩn xác của Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic tăng tốc và tung chân lốp bóng qua đầu thủ thành Stekelenburg. Trung vệ Funes Mori sau đó đã khựng lại một nhịp vì cho rằng bóng đã chắc chắn đi vào lưới. Tuy nhiên thực tế phải mất vài giây bàn thắng mới đến. Có lẽ, trung vệ người Argentina sẽ phải cảm thấy hối tiếc vì quyết định thiếu dứt khoát của mình.

    funes-mori

     

    3. Dấu chấm hết cho Fellaini?

    Một lần nữa, sự xuất hiện của Fellaini khiến NHM Quỷ đỏ thất vọng. Tiền vệ người Bỉ vào sân thay Henrikh Mkhitaryan để củng cố sức mạnh phòng ngự cho M.U ở những phút cuối. Đáng tiếc, chính Fellaini lại hoá "tội đồ" khi phạm lỗi với Gueye trong vòng cấm ở phút 89. Leighton Baines không dễ dàng bỏ qua cơ hội của mình và đem về bàn san bằng tỉ số quý hơn vàng.

    fel-2

     

    Có lẽ, việc ít được ra sân khiến phong độ và cảm giác bóng của Fellaini đã bị mai một khá nhiều. Cầu thủ người Bỉ cũng có những tình huống chạm bóng vụng về, làm mất nhịp tấn công của đội nhà. Trong tình cảnh M.U đang rất khát điểm, sai lầm của Fellani thực sự khó tha thứ. Có lẽ, băng ghế dự bị mới là vị trí phù hợp với tiền vệ này.

    4. M.U quá thất thường tại Ngoại hạng Anh

    Trong 5 trận gần nhất, Quỷ đỏ hoà đến 4 và chỉ thắng đúng 1 trận (trước Swansea). Vận may vẫn chưa thực sự mỉm cười với các cầu thủ M.U. Cho dù họ có chơi một cách thuyết phục hay không, kết quả đem lại vẫn chưa khiến BHL lẫn NHM hài lòng.

    Khoảng cách giữa M.U với top 4 bây giờ đã là 9 điểm. Với đội đầu bảng Chelsea, Quỷ đỏ còn để bị bỏ xa đến 13 điểm. Tất nhiên chỉ gần phân nửa mùa giải đi qua, tuy nhiên nếu cứ bị mất điểm đáng tiếc thế này, M.U nên sớm nói lời tạm biệt với top 4 chứ đừng nghĩ đến ngôi vương.

    5. Sự cẩn trọng hại chết Mourinho

    HLV người BĐN luôn đề cao sự an toàn, và ở trận đấu đêm qua ông quyết định bảo toàn lợi thế của mình khi trận đấu trôi về những phút cuối. Tuy nhiên, sự cẩn trọng đó lại là con dao 2 lưỡi. Ông tung Fellaini vào sân và tiền vệ phá nát đi những thành quả mà các đồng đội nỗ lực gầy dựng trong suốt hơn 85 phút thi đấu. Ngoài sân, ống kính quay lại cảnh Mourinho thất thần nhìn đội bóng của mình chịu bàn thua. M.U tiếp tục chịu một trận hoà trong thế thắng, và mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu Mourinho.

    doi-hinh

     

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 01:30 05/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...