MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • 5 điểm nhấn Đức 0-0 Pháp: Pogba mất tích, Rudiger xứng đáng bị phạt nặng

    10:18 Thứ sáu 07/09/2018

    BongDa.com.vn Trái với kì vọng của NHM, cặp đấu Đức - Pháp ở giải UEFA Nations League đã diễn ra mà không có bàn thắng nào được ghi. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra.

    1. Paul Pogba mất tích

    Sau đỉnh cao là chiếc cúp vàng ở Nga, Pogba đã thi đấu khá ì ạch trong hai tháng trở lại đây. Lần này, khi được trở về màu áo của ĐTQG, mọi chuyện cũng không khá hơn cho tiền vệ Man Utd. 

    Anh chơi bóng khá mờ nhạt và không giúp Pháp củng cố được khu trung tuyến. Các học trò của Didier Deschamps hoàn toàn bất lực nhìn tuyển Đức chơi bóng. Thậm chí, suốt 90 phút, Pogba không thể tạo ra được một đường chuyền ấn tượng nào cho Mbappe hay Giroud ở phía trên. 

    2. Rudiger xứng đáng bị phạt nặng

    5 điểm nhấn Đức 0-0 Pháp: Pogba mất tích, Rudiger xứng đáng bị phạt nặng - Bóng Đá

     VAR ở đâu khi Rudiger đạp nguội Pavard?

    Không được chứng kiến những bàn thắng nhưng khán giả lại có một phen đứng tim với pha phạm lỗi thô bạo của Antonio Rudiger và Benjamin Pavard. Trong hiệp một, hậu vệ của Chelsea đã có một pha đạp nguội hết sức nguy hiểm lên cổ của Pavard. Ngay lập tức, anh đã nhận hàng loạt gạch đá từ "cư dân mạng". Các chuyên gia thì cho rằng, VAR nên được dùng vào những tình huống này, và Rudiger ít ra phải lãnh một thẻ đỏ vì hành động xấu chơi. 

    3. Alphonse Areola

    Trái với phong độ kém cõi của hàng công, hàng thủ tuyển Pháp vẫn giữ được những phẩm chất đáng quý ở World Cup 2018. Đặc biệt, Alphonse Areola trong lần hiếm hoi được bắt chính thay Hugo Lloris (chấn thương), đã chơi một trận để đời. 6 pha cứu thua xuất thần của thủ môn này đã giúp Pháp có được 1 điểm rời Allianz Arena. Trong tương lai, nếu cứ chơi ổn định, vị trí bắt chính trong khung thành tuyển Pháp sẽ có chỗ cho Areola.

    4. Đức lao đao tìm "Klose mới"

    5 điểm nhấn Đức 0-0 Pháp: Pogba mất tích, Rudiger xứng đáng bị phạt nặng - Bóng Đá

     Muller dù rất cố gắng vẫn không giúp đội nhà có được bàn thắng. 

    Sau thất bại ở World Cup, tuyển Đức đã có khởi sắc nhất định. Đêm qua, đội chủ nhà đã chơi trên chân so với tuyển Pháp. Họ di chuyển khắp mặt sân và tung ra số cú sút nhỉnh hơn hẳn so với đối thủ (13 so với 8). Đáng tiếc, những pha bay người thần thánh của Areola ở hiệp hai đã cướp đi những bàn thắng trông thấy của Cỗ xe tăng. 

    Tuy nhiên, may mắn là một phần của thực lực, sở dĩ Pháp có 1 điểm ra về bởi vì hàng công người Đức đã chơi dưới sức. Nói đúng hơn, họ đang thiếu một trung phong đúng nghĩa từ ngày Klose giã từ đội tuyển. 

    5. Sane lại bị "bỏ rơi" 

    Dù được triệu tập lên tuyển lần này nhưng Leroy Sane không có tên trong danh sách đá chính của đội nhà. Trong thế trận rất cần bàn thắng, phải đến phút 83, Joachim Low mới tung Sane vào sân. Dĩ nhiên, trong ít phút đó, cầu thủ của Man City không tạo ra bất cứ dấu ấn gì đậm nét. 

    Câu chuyện của Sane là một lời cảnh tỉnh với các cầu thủ trẻ. Luôn cần sự cầu tiến và tập luyện nghiêm túc nếu muốn giữ vững sự thành công.

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long | 03:32 07/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...