MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 5 điểm nhấn Croatia 3-2 Tây Ban Nha: 'Bò tót' mất quyền tự quyết; Croatia lấy lại thể diện

    12:16 Thứ sáu 16/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Croatia đã giành chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục với TBN. Hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

    Người hùng Tin Jedvaj

    Không phải Luka Modric, Ivan Rakitic hay Ivan Persic, rạng sáng nay, người hùng giúp Croatia đánh bại Tây Ban Nha lại gọi tên một cầu thủ xa lạ, Tin Jedvaj. Càng đặc biệt hơn khi chàng trai có mái tóc vàng này là một hậu vệ.

    Cầu thủ sinh năm 1995 đã lập một cú đúp tại Maksimir vào lưới David De Gea, giúp Croatia tiếp tục nuôi tham vọng giành ngôi đầu bảng.

    5 điểm nhấn Croatia 3-2 Tây Ban Nha: - Bóng Đá

     Tin Jedvaj, người hùng của Croatia.

    Trưởng thành từ lò đào tạo Dinamo Zargred, Jedvaj gia nhập Roma năm 18 tuổi. Không thành công tại Italia, Jedvaj chuyến đến Leverkusen năm 2015 và bắt đầu gầy dựng tên tuổi tại đây. Anh là mẫu hậu vệ đa năng có thể đá mọi vị trí trên hàng phòng ngự. Rạng sáng nay Jedvaj xuất phát ở cánh trái nhưng cả 2 bàn thắng của anh được thực hiện bên cánh phải.

    Tây Ban Nha tiếp tục bất ổn

    Triều đại Luis Erique khởi đầu vô cùng thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh và màn hủy diệt Croatia bằng một 'set tennis'. Những kết quả đó mang đến cho NHM TBN niềm hy vọng về một sự hồi sinh của đội tuyển nước nhà.

    5 điểm nhấn Croatia 3-2 Tây Ban Nha: - Bóng Đá

     Hai bàn thắng của TBN trong trận được ghi bởi hậu vệ Sergio Ramos và tiền vệ Dani Ceballos.

    Thế nhưng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, hai trận gần đây, TBN liên tục để Anh và Croatia phục hận. Dễ dàng nhận thấy TBN giờ đây không còn một ngôi sao thật sự trên hàng tấn công, một người có thể duy trì sự ổn định cũng như số lượng bàn thắng đủ để các đối thủ khiếp sợ đội tuyển xứ bò tót.

    Croatia lấy lại thể diện

    Sau danh hiệu Á quân World Cup, Croatia đã tụt dốc không phanh. Họ trải qua 4 trận đấu ở Tháng 9 và Tháng 10 với thành tích 1 thắng, 2 hòa, 1 thua. Đáng chú ý, Croatia thua 'muối mặt' TBN 0-6 trong khi trận thắng của họ chỉ diễn ra trước Jordan.

    5 điểm nhấn Croatia 3-2 Tây Ban Nha: - Bóng Đá

     

    Trong bối cảnh đó, đoàn quân HLV Zlatko Dalic đã chơi 90 phút hơn 100% sức lực trước TBN. Họ ăn mừng bàn thắng ở phút 90+3 như thể vô địch World Cup. Cuộc vui sau đó được Croatia tiếp tục kéo dài đến phòng thay đồ. Có thể hiểu được sự sung sướng của Croatia. Chiến thắng trước TBN giúp họ giải tỏa rất nhiều áp lực và khẳng định lại vị thế của Đương kim Á quân World Cup.

    Cột mốc lịch sử

    Trước khi bước vào cuộc chiến với TBN, Croatia cùng San Mariono là 2 đội bóng chưa có được bàn thắng nào tại UEFA Nations League. Tuy nhiên, sáng nay Croatia đã chính thức thoát khỏi thống kê tệ hại trên bằng việc ghi bàn vào lưới TBN. Không chỉ 1, Á quân World Cup 2018 ghi đến 3 bàn vào lưới đối thủ, qua đó giải tỏa cơn khát bàn thắng.

    Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của Croatia ở giải đấu 'mới toanh' UEFA Nations League.

    Căng như dây đàn

    Tưởng chừng như TBN sẽ dễ dàng giành ngôi nhất bảng sau 2 chiến thắng trước Croatia và Anh ở lượt đi. Thế nhưng, đoàn quân của Luis Enrique đã thất bại liên tiếp 2 trận lượt về. Dù vẫn đứng đầu bảng nhưng số điểm của TBN dậm chân và kết thúc ở mốc 6.

    Với kết quả đó, đội bóng xứ bò tót tự tay trao quyền tự quyết cho Croatia và Anh. Trong trận đấu cuối cùng, Anh hoặc Croatia sẽ giành vé đi tiếp nếu chiến thắng. Ngược lại, một kết quả hòa sẽ mang đến niềm vui cho TBN. Ba tỉ số, ba kết cục, bảng 4 nhóm A căng như dây đàn!

    Thành Đạt | 12:00 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...