MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • 5 điểm nhấn AZ Alkmaar 0-0 Man United: Quỷ đỏ công cùn; Ole "lạc lối"

    07:30 Thứ sáu 04/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Người hâm mộ chứng kiến 90 phút thi đấu nhạt nhòa từ đội bóng được đánh giá cao hơn. Sau đây là 5 điều đọng lại trên SVĐ Kyocera.

    1. Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Đội bóng Hà Lan có trận đấu đáng khen ngợi trước Man United.

    AZ Alkmaar bị giới chuyên môn đánh giá kém hơn Man United về mọi khía cạnh trước cuộc so tài trên sân vận động Kyocera. Thế nhưng, đại diện Hà Lan chứng tỏ nhận định trên hoàn toàn chỉ là lý thuyết.

    Các học trò của HLV Arne Slot chủ động cầm nhịp lối chơi với tâm thế tự tin, chủ trương triển khai bóng sang hành lang hai biên với sự góp mặt của bộ đôi cầu thủ chạy cánh Calvin Stengs và Oussama Idrissi. Tiền đạo Myron Boadu suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số nếu anh không rơi vào thế việt vị.

    Lối đá hợp lý, cự ly đội hình ấn tượng giúp AZ Alkmaar cầm chân thành công Quỷ đỏ xuyên suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Đồng thời, các cầu thủ AZ Alkmaar cũng nhiều lần khiến khung thành David De Gea phải chao đảo.

    2. Tuyến giữa Man United làm việc không hiệu quả

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Matic thi đấu dưới sức.

    Nemanja Matic và Fred được HLV Ole Gunnar Solskjær bố trí đá chính ngay từ đầu với vai trò quán xuyến khu trung tuyến Man United. Mặc dù vậy, thực tế trên sân cho thấy bộ đôi này đã phần nào làm ông thầy 46 tuổi thất vọng.

    Matic xử lý bóng chậm chạp, thiếu quyết đoán. Bản hợp đồng 52 triệu bảng Fred không mang đến bất kì sự đóng góp nào về mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Phong độ nghèo nàn của bộ đôi này trở thành lý do chính khiến Quỷ đỏ có phần lép vế với AZ Alkmaar về thế trận ở hiệp thi đấu thứ nhất (Man United chiếm 48% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 3 cú sút cùng vỏn vẹn 315 đường chuyền).

    3. Một Quỷ đỏ thiếu bản sắc

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Ole chưa thể giúp đội nhà có lối chơi bài bản và mang đậm bản sắc riêng.

    HLV Ole Gunnar Solskjær luôn tự tin phát biểu trước báo chí rằng Man United đang đi đúng hướng. Thực tế trên sân thời gian qua cho thấy dường như ông thầy người Na Uy đã quá lạc quan. Đội chủ sân Old Trafford trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa, thiếu ý tưởng lẫn bản sắc trong lối chơi.

    Trận đấu với AZ Alkmaar rạng sáng nay trở thành ví dụ mới nhất. Man United chưa cho thấy quá nhiều điều mới mẻ ở mặt trận tấn công. Các học trò của Ole thiếu tính quyết liệt, tốc độ và tính đột biến cần thiết ở các đợt lên bóng.

    4. Điểm sáng Oussama Idrissi

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Idrissi mang áo số 11.

    Tiền vệ cánh 23 tuổi trở thành mũi nhọn tấn công đáng chú ý bên hành lang cánh trái của AZ Alkmaar. Idrissi thường xuyên dâng cao, đột nhập vào khu vực 16m50 Man United rồi tung đường chuyền hoặc các pha dứt điểm nguy hiểm về khung thành De Gea.

    Idrissi cùng với Calvin Stengs tạo thành 2 hướng tấn công hành lang biên, giúp AZ Alkmaar có thế trận tấn công khá sáng sủa trước ông lớn Man United nhưng đáng tiếc đã không một lần chọc thủng lưới De Gea.

    5. Man United vẫn đau đầu với bài toán hàng công

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Greenwood thi đấu nhạt nhòa trên hàng công.

    Kể từ sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Chelsea ở vòng 1 Premier League 2019/2020, Quỷ đỏ chưa sở hữu trận đấu nào ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Màn trình diễn nghèo nàn của các ngôi sao tấn công vô hình trung khiến đội chủ sân Old Trafford bị suy giảm sức mạnh đáng kể và trở nên vô hại trước khung thành đối phương.

    Cuộc đụng độ với AZ Alkmaar rạng sáng nay tiếp tục phơi bày điểm yếu đó của nửa đỏ thành Manchester. Mason Greenwood ở lần hiếm hoi đá chính ngay từ đầu không để lại nhiều dấu ấn. Trong khi đó Daniel James, Juan Mata và Angel Gomes đều thi đấu hết sức nhạt nhòa.

    Bên cạnh đó, những gương mặt vào sân từ băng ghế dự bị của HLV Ole như Rashford, Jesse Lingard đều không thể giúp hàng công đội nhà chơi khởi sắc hơn và chấp nhận tỷ số hòa 0-0 chung cuộc.

    Xem HLV Ole phát biểu về tân binh Aaron Wan-Bissaka

    Anh Nguyễn | 03:00 04/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...