MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 5 'cử nhân' ưu tú nhất của Man City giờ đang nơi đâu?

    20:09 Thứ tư 31/10/2018

    BongDa.com.vn Không như những đội bóng lớn khác của 'Big Six', các học viên tốt nghiệp lò đào tạo Man City thường không gắn bó quá lâu với CLB.

    Ben Mee

    Sinh ra tại thành phố Manchester, không ngạc nhiên khi Mee gia nhập học viện City. Anh đã giành chức vô địch FA Youth Cup cùng đội bóng năm 2008 sau khi đánh bại Chelsea 4-2. Ấn tượng với Mee, HLV Roberto Mancini đã gọi anh tham gia chuyến du đấu trước mùa giải năm 2010.

    5 'cử nhân' ưu tú nhất của Man City giờ đang nơi đâu? - Bóng Đá

     Mee (tóc vàng) tranh chấp cùng 1 cầu thủ Chelsea trong trận chung kết FA Youth Cup 2008.

    Sau đó, trung vệ này được cho mượn tại Leicester rồi Burnley. Tháng Giêng năm 2012, Mee chính thức được Burnley mua dứt và thi đấu cho đội chủ sân Turf Moor đến thời điểm hiện tại. Mùa trước, anh góp công không nhỏ trong chiến tích xếp thứ 7 Premier League của Burnley.

    Daniel Sturridge

    Với tố chất bẩm sinh, Sturridge gia nhập học viện Man City năm 13 tuổi và không mất nhiều thời gian để khẳng định vị thế. Ở tuổi 16, là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình nhưng Sturridge đóng vai trò quan trọng giúp City tiến vào chung kết FA Youth Cup 2006 với 6 bàn thắng.

    5 'cử nhân' ưu tú nhất của Man City giờ đang nơi đâu? - Bóng Đá

     

    Mùa 2007/08, Sturridge chính thức ra mắt đội một Man City, anh ghi được 2 bàn sau 4 lần ra sân. Tuy nhiên, việc Man City không đáp ứng yêu cầu của Sturridge khiến anh quyết định không ký hợp đồng và ra đi tự do năm 2009, gia nhập Chelsea. Năm 2013, Sturridge tiếp tục chuyển đến một đại gia khác là Liverpool. Sau nhiều thăng trầm, giờ đây anh là 'siêu dự bị' của The Kop.

    Glenn Whelan

    Gia nhập Man City vào năm 2001, Whelan chính thức tốt nghiệp học viện 2 năm sau đó. Anh gia nhập Bury theo dạng cho mượn để bắt đầu hành trình chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi trở lại Man City, HLV Keegan không ngần ngại xác nhận Whelan chẳng có tương lai tại Man City, anh quyết định ra đi, gia nhập Sheffield Wednesday.

    5 'cử nhân' ưu tú nhất của Man City giờ đang nơi đâu? - Bóng Đá

     

    Những nỗ lực không biết mệt mỏi giúp Whelan vươn đến đỉnh cao trong màu áo Stoke City với vai trò tiền vệ trụ số 1 của CLB. Whelan đã có 9 năm tuyệt vời tại đây trước khi gia nhập đội bóng Hạng Nhất Aston Villa đầu mùa giải 2017/18.

    Kieran Trippier

    Lên 9, Trippier đã gia nhập học viện của City và nhanh chóng gây ấn tượng. Cùng Ben Mee, Trippier là một phần trong chức vô địch FA Youth Cup 2008. Sau khi tốt nghiệp, Trippier được cho mượn tại Burnley. Tương tự người bạn Ben Mee, năm 2012, anh cũng được bán đứt cho đội chủ sân Turf Moor.

    5 'cử nhân' ưu tú nhất của Man City giờ đang nơi đâu? - Bóng Đá

     Trippier thời 'trẻ trâu' trong màu áo Man City.

    Bốn năm thi đấu ở Burnley giúp Trippier lọt vào mắt xanh của Tottenham. Gà trống không ngần ngại bỏ ra vỏn vẹn 3,5 triệu bản để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1990. Giờ đây, Trippier là hậu vệ phải số một của Spurs và cả Tam Sư.

    Bradley Wright-Phillips

    Không cần phải nghi ngờ, Bradley chính là em trai của cầu thủ nổi tiếng Shaun Wright-Phillips. Anh gia nhập học viện Man City cùng Shaun, gây ấn tượng với 32 bàn thắng trong 46 trận ở đội dự bị.

    5 'cử nhân' ưu tú nhất của Man City giờ đang nơi đâu? - Bóng Đá

     

    Mùa giải 2004/05, Bradley ra mắt đội một Man City. Hai năm sau, anh chia tay CLB và bắt đầu hành trình du mục của mình ở các CLB hạng dưới nước Anh. Không thành công, Bradley quyết định sang Mỹ khoác áo New York Red Bulls năm 2013. Đó là quyết định đã giúp anh trở thành huyền thoại tại xứ cờ hoa. Bradley chính là cầu thủ giữ kỷ lục ghi 100 bàn nhanh nhất của giải MLS (159 trận)

    Thành Đạt | 19:50 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...