MỚI NHẤT :
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Man United đón 4 trụ cột trở lại trận gặp Newcastle
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Số phận thêm một lần trêu đùa với Arsenal
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • 5 cầu thủ quay lại mái nhà xưa trong hè này: Bom tấn Pogba

    18:25 Thứ năm 01/09/2016 | 3| 5

    BongDa.com.vn Kỳ chuyển nhượng hè này đã chứng kiến rất nhiều bản hợp đồng bom tấn và kỷ lục mới. Trong số đó có vài thương vụ tái hợp đầy thú vị trên khắp châu Âu.

    Alvaro Morata (Juventus đến Real Madrid)

    1

     

    Hè 2014, Alvaro Morata khăn gói rời Real Madrid vì không tạo được chỗ đứng trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti. Sự ổn định của bộ ba BBC khiến HLV người Ý không còn tha thiết với Morata và anh buộc phải tìm bến đỗ mới, Juventus vào cuộc và hợp đồng giữa đôi bên được ký kết nhanh chóng với giá trị 17 triệu bảng.

    Tuy nhiên, Real đã rất khôn ngoan cài vào một điều khoản tự động mua lại trước năm 2017 bất chấp phong độ của Morata, giá tiền để Real mua lại Morata chỉ là 25,5 triệu bảng, quá thấp so với những gì Juventus có thể nhận. Bà đầm già đành chịu lỗ khi chia tay Morata về cả khía cạnh chuyên môn lẫn thương mại. Trước đây, Real có ý định để Morata một lần nữa ra đi nhưng cuối cùng đã giữ anh ở lại trong bối cảnh đội bóng không có sự bổ sung lực lượng đáng kể nào.

    Mats Hummels (Borussia Dortmund đến Bayern Munich)

    2

     

    Hummels gia nhập lò đào tạo trẻ của Bayern năm 1995 và trải qua tất cả cấp độ đội trẻ trước khi chuyển hẳn đến Dortmund năm 2009. Sau một khoảng thời gian rất lâu gắn bó cùng đội bóng vàng đen, anh bày tỏ nguyện vọng quay lại chơi cho đội bóng cũ Bayern.

    Bản hợp đồng giữa đôi bên được thực hiện trước kỳ EURO vừa qua và Hummels sẽ gắn bó với Bayern trong 5 năm tới. Sự kiện này đã làm các CĐV của Dortmund cảm thấy rất phẫn nộ và liên tục huýt sáo khi Hummels xuất hiện cách đây không lâu.

    Mario Goetze (Bayern Munich đến Borussia Dortmund)

    3

     

    Goetze là trường hợp ngược lại của Hummels. Anh gia nhập đội bóng khi chỉ mới 8 tuổi và được vào đội hình chính thức năm 2010 dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp. Anh là cầu thủ quan trọng trong thành công của đội bóng những năm tiếp theo. Tuy nhiên, anh đã quyết định chuyển sang Bayern năm 2013 và làm mọi người hết sức bất ngờ.

    Đến với Hùm xám xứ Bavarian, đa số thời gian của Goetze là ở ghế dự bị và gần như luôn là phương án dự phòng cho đội bóng. Sau 3 năm không hề tốt đẹp, Goetze quyết định quay lại Dortmund và bày tỏ sự hối tiếc với quyết định ra đi trong quá khứ.

    David Luiz (Paris Saint-Germain đến Chelsea)

    4

     

    Ngay sau khi Jose Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình ở sân Stamford Bridge, David Luiz đã phải rời đội bóng để đến Paris Saint-Germain với giá trị kỷ lục cho một trung vệ: 50 triệu bảng. Anh cùng đội bóng nước Pháp giành rất nhiều danh hiệu trong những năm qua và bất ngờ được Antonio Conte chọn trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè.

    Số tiền mà Chelsea bỏ ra để mua lại Luiz là 30 triệu bảng. Những NHM từng kỳ vọng rất nhiều vào Luiz giờ đây có thể hạnh phúc khi một lần nữa chứng kiến anh khoác lên vai màu áo xanh của đội chủ sân Stamford Bridge.

    Paul Pogba (Juventus đến Manchester United)

    5

     

    Không nghi ngờ gì nữa, đây là thương vụ được chú ý nhất trong mùa hè này. Ngay cả quá trình đàm phán, ký kết và công bố đã trở thành một câu chuyện dài tốn không ít giấy mực của báo giới. Năm 2012, Pogba chuyển đến Juventus với giá chỉ 800.000 bảng và bắt đầu hành trình trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất hiện tại.

    Sau rất nhiều công sức và tiền bạc, cuối cùng thì M.U cũng sở hữu lại cầu thủ cũ của mình với giá trị kỷ lục 89,3 triệu bảng. Mọi cột mốc về chuyển nhượng trước đó đã bị xô đổ và Pogba giờ đây là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Sau những trận đấu đầu tiên khi trở lại M.U, Pogba phần nào chứng minh được giá trị và hứa hẹn còn tỏa sáng hơn nữa dưới bàn tay dẫn dắt của Mourinho.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 18:00 01/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...