MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • 5 cầu thủ đắt giá từng bị cho mượn

    11:14 Thứ tư 19/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Họ là những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưỡng, thế nhưng vì nhiều lí do, họ lại đá dưới chân và bị CLB chủ quản nhanh chóng đẩy đi dưới dạng cho mượn.

    1. James Rodriguez - 65 triệu bảng

    5 cầu thủ đắt giá từng bị cho mượn - Bóng Đá

     James không còn nằm trong kế hoạch của Zidane. 

    Chuyển đến Real Madrid với mức giá khủng 65 triệu bảng vào thời điểm năm 2014. Tuy nhiên, cầu thủ người Nam Mỹ này chưa bao giờ có chỗ đứng vững chắc tại sân Bernabeu. Năm nay, với sự trổi dậy của nhiều tài năng trẻ như Asensio, Casemiro, vị trí của Rodriguez càng bất định. Đó là lí do mới đây, anh chia tay Kền kền trắng để gia nhập Bayern Munich với bản hợp đồng cho mượn (có kèm theo điều khoản mua đứt). 

    2. Zlatan Ibrahimovic – 57 triệu bảng

    Pep Guardiola đã chơi một canh bạc khi đem Ibra từ Inter Milan về Barca và để Eto'o ra đi theo hướng ngược lại. Thương vụ này khiến đội bóng xứ Catalan tiêu tốn đến 57 triệu bảng. Tuy nhiên, hiệu quả của nó thì ai cũng biết. Tiền đạo người Thụy Điển không phù hợp với lối chơi của Barca, thêm những vụ lùm xùm với Pep bên ngoài sân cỏ khiến Ibra bị đẩy đến AC Milan dưới dạng cho mượn vào năm 2010. Tại sân San Siro, Ibra đã ghi được tổng cộng 21 bàn thắng trong 41 trận. 

    3.  Radamel Falcao – 52,5 triệu bảng

    Nổi lên trong màu áo Porto và từng khiến Monaco dốc hầu bao tận 52,5 triệu bảng để chiêu mộ "Mãnh hổ", thế nhưng những chấn thương đã khiến sự nghiệp Falcao lao dốc một cách nhanh chóng. Man Utd quyết định "giải cứu" Falcao với một bản hợp đồng cho mượn vào năm 2014. Có điều, Falcao không thể hiện được nhiều ở sân Old Trafford. Dù được tạo cơ hội ra sân 29 trận, nhưng cầu thủ người Nam Mỹ này chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Một năm sau, Chelsea tiếp tục đi theo vết xe đổ của Man Utd, mượn Falcao với thời hạn 1 năm. Tại London, anh bị chấn thương hành hạ liên miên và chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. 

    4. Fernando Torres – 50 triệu bảng

    Torres là một sát thủ khét tại giải Ngoại hạng thời còn khoác áo Liverpool. Đấy là lí do ông chủ Abramovich quyết tâm mua bằng được tiền đạo người Tây Ban Nha. Đáng tiếc, khi về Chelsea, Torres lại bắt đầu gặp nhiều chấn thương. Anh dần sa sút phong độ và bị đẩy đến Milan (cho mượn 6 tháng) nhằm cứu vớt sự nghiệp. Hiện tại, Torres đang ở trải qua những ngày tháng cuối cùng của nghiệp quần đùi áo số cùng Atletico Madrid

    5. Andy Carroll - 35 triệu bảng

    5 cầu thủ đắt giá từng bị cho mượn - Bóng Đá

     Carroll là một nỗi thất vọng ghê gớm đối với CĐV Liverpool. 

    Với con số 35 triệu bảng vào thời điểm năm 2011, Liverpool đã biến Carroll thành tiền đạo người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Brendan Rodgers đã kì vọng rất nhiều vào cầu thủ cao đến 1m92 này thế nhưng anh chỉ phù hợp với những đội bóng nhỏ. Trong 46 trận ra sân dưới màu áo đỏ, Carroll chỉ có dược 6 bàn thắng. Anh bị BLĐ The Kop đẩy đến West Ham dưới dạng cho mượn để giảm quỹ lương vào năm 2013. Sau đó không lâu, West Ham cũng mua đứt cầu thủ này với cái giá chỉ 15 triệu bảng. 

    Màn trình diễn thời đỉnh cao của Torres:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 10:41 19/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...