Sút: City 17 - 6 United
Ederson đã phạm một sai lầm sơ đẳng khi cản phá trái phép Romelu Lukaku trong vòng cấm, khiến Man City phải chịu quả penalty và Anthony Martial đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng duy nhất cho Quỷ đỏ.
Đó cũng là cú sút đi trúng đích duy nhất của Man United trong cả trận đấu bên cạnh 1 cú sút không chính xác và 4 cú sút bị chặn. Trong khi đó, Man City đã có 17 cú sút, với 5 trong số đó cần sự can thiệp của David de Gea nhưng thủ môn người Tây Ban Nha chỉ cản phá được 2 mà thôi.
Chuyền bóng: City 704 - 380 United
Sự tương phản trong phong cách thi đấu của 2 đội được phản ánh rõ ràng qua số đường chuyền. Ngay từ đầu, đội bóng của Pep Guardiola đã cho thấy sự vượt trội.
"Mọi thứ được thể hiện rõ ràng từ phút đầu tiên, khi United đã cố gắng để Herrera theo sát David Silva và Matic theo sát một Silva khác," Jamie Redknapp nói. "Nhưng kế hoạch của HLV Jose Mourinho đã không vận hành tốt."
Khi tỷ số là 2-0, mọi thứ càng thoải mái, dễ dàng hơn với Man City, để họ thi triển lối chơi của mình.
Hai phong cách chơi khác nhau, người chiến thắng có tất cả. Và bàn thắng cuối cùng của Man City là minh họa hoàn hảo về lối chơi ban bật ăn ý của họ. Đã có 44 đường chuyền trong pha lập công của Gundogan - nhiều hơn bất cứ bàn thắng nào đã được ghi ở Premier League mùa này.
Di chuyển City 112,96 km - 107,66 km United
Man City là đội bóng đi theo lối chơi kĩ thuật, nhưng họ luôn tràn đầy năng lượng. Vào thời điểm kết thúc trận đấu, các học trò của Guardiola đã chạy nhiều hơn đội khách đến 5 cây số.
Ngay cả những chân chuyền nhỏ bé của City cũng đã không chấp nhận thua sút đối thủ của mình trong những pha tranh chấp tay đôi. Bernardo Silva thu hồi bóng nhiều không kém bất cứ ai bên phía United và cũng có đến 3 lần tắc bóng. "Bạn nhìn vào những chàng trai này và nghĩ rằng họ sẽ là yếu kém trong phòng ngự, nhưng không phải vậy, đến tắc bóng họ cũng làm tốt nữa," Neville nói.
Điểm: City 32 - 20 United
Cuối cùng, với chiến thắng thuyết phục có được, Man City tiếp tục chễm chệ nơi ngôi đầu, hơn Man United lên 12 điểm.
Huyền thoại Quỷ đỏ, Gary Neville tin rằng đó là một sự phản ánh công bằng về khoảng cách khi so sánh chất lượng giữa các đội. "Nghiêm túc mà nói, chúng ta không nên so sánh giữa United với City tại thời điểm này.
12 điểm là khoảng cách giữa 2 đội sau 12 trận đấu. Vấn đề lớn nhất của United không phải là Manchester City, mà là liệu họ có lọt vào top 4 hay không, bởi vì City đang ở một đẳng cấp khác biệt."