1. Ashley Young
Khi Aaron Wan-Bissaka bất ngờ vắng mặt vì bị ốm, đội trưởng của M.U được trả lại vị trí hậu vệ phải quen thuộc. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh một lần nữa đã khiến không ít CĐV phải cảm thấy ngán ngẩm. Cựu sao Aston Villa đã gặp quá nhiều khó khăn trước Bukayo Saka - một cầu thủ trẻ năm nay mới chỉ 18 tuổi.
Chưa dừng lại ở đó, khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công của hậu vệ người Anh gần như là con số 0 tròn trĩnh. Cá nhân Ashley Young thực hiện tới 8 quả đá phạt góc nhưng tỉ lệ chính xác chỉ là 63%. Bên cạnh đó, số 18 của Manchester United cũng không có khả năng tạt bóng quá ấn tượng, đồng thời chỉ tạo ra vỏn vẹn... 2 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội.
2. Andreas Pereira
Cánh phải của nửa đỏ thành Manchester bị "tê liệt" hoàn toàn với sự góp mặt của Ashley Young và cầu thủ người Brazil. Ở mùa giải 2019/20 này, cựu sao PSV Eindhoven nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên khi được ông thầy của mình trao cơ hội, chàng trai sinh năm 1996 lại thi đấu kém sắc.
Tất cả những gì anh làm được là pha đi bóng và dứt điểm nhưng bị Bernd Leno cản phá trong hiệp một. Suốt 74 phút có mặt trên sân, Andreas Pereira đã cho thấy sự lạc lõng, vụng về trong những pha xử lý của mình. Số 15 của Quỷ đỏ chỉ rê bóng 1 lần, tung ra 4 cú sút và đạt tỉ lệ chuyền chính xác chỉ 68%. Nếu tiếp tục phong độ này, chuyện tiền vệ gốc Bỉ ngồi dự bị chỉ còn là vấn đề thời gian.
3. Daniel James
Có vẻ bất ngờ nhưng đây sẽ là trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa của cầu thủ người Xứ Wales. Dù góp công vào bàn thắng mở tỉ số của đội nhà, tuy nhiên sau đó cựu cầu thủ Swansea City đã không để lại quá nhiều dấu ấn. Lối chơi lợi dụng tốc độ của anh đã bị các đối thủ nghiên cứu kĩ lưỡng và bắt bài một cách dễ dàng.
Đây là trận đấu mà Calum Chambers thi đấu rất tập trung, không cho số 21 của M.U bất kì cơ hội nào để thể hiện. Chính vì lẽ này, Daniel James chỉ có 2 pha rê bóng, thực hiện duy nhất 1 cú sút và không tạo ra bất kì đột biến nào trên sân. Nếu không thay đổi phong cách, ngôi sao 21 tuổi sẽ biến thành dạng cầu thủ "một màu" và gần như vô hại dù nhận được nhiều kì vọng.
4. Marcus Rashford
Một lần nữa vị trí trung phong của Manchester United bị chỉ trích rất nhiều vì phong độ "thảm họa". Suốt 90 phút, những gì Marcus Rashford làm được là pha chuyền ngược ra cho Scott McTominay ghi bàn. Bên cạnh đó, chàng trai sinh năm 1997 cũng thực hiện pha sút phạt nguy hiểm ở những phút cuối. Thế nhưng, chừng ấy vẫn là chưa đủ.
Rõ ràng khi bán đi Romelu Lukaku và không mang về cái tên thay thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chính cựu thuyền trưởng Molde thừa nhận, đội bóng của ông cần phải mang về thêm một cầu thủ sáng tạo, có khả năng ghi bàn khi phiên chợ Đông tới đây chính thức mở cửa.
HLV Solskjaer ca ngợi sự chuyên nghiệp của Ashley Young: