1. Khoảnh khắc ngẫu hứng của "Tiểu Mozart"
Nguyễn Tuấn Anh vừa có một trận đấu khó quên trên thảm cỏ Pleiku quen thuộc. Ở đó, "tiểu Mozart" đã cất tiếng với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của thủ thành Nguyên Mạnh.
Tình huống đến vào phút thứ 43 của trận đấu, sau đường tạt bóng bất thành của đồng đội từ cánh phải, bóng lập bập ra trung lộ và Tuấn Anh ngay lập tức tung cú sút 1 chạm như rót mật vào lòng NHM đội nhà. Bóng bay lên cao và bất ngờ gập xuống kiểu "lá vàng rơi" khiến thủ thành của SLNA bất ngờ và không kịp cản phá bóng.
Đây cũng là pha làm bàn sau hơn 4 năm của Tuấn Anh tại đấu trường V-League (lần gần nhất ghi bàn vào lưới Sanna Khánh Hoà ở mùa giải 2015).
2. Văn Toàn tiếp tục toả sáng
Tiếp tục đà thăng hoa sau bàn thắng vào lưới của CLB Hà Nội giúp HAGL thoát hiểm ở Hàng Đẫy tại vòng 16, Nguyễn Văn Toàn tiếp tục toả sáng và có những đóng góp quan trọng trong chiến thắng của đội bóng Phố Núi.
Ở đó, tiền đạo sinh năm 1996 đã mở màn cho chiến thắng của đội chủ sân Pleiku với cú sút xa thành bàn từ ngoài vòng cấm. Sau đó, anh là người có đường kiến tạo tinh tế để Minh Vương thoát xuống và nâng tỷ số lên thành 3-1. Ngoài 2 tình huống này, cầu thủ gốc Hải Dương còn tạo ra nhiều đường lên bóng có nét với khả năng thi đấu xống xáo và tốc độ.
3. Damir - cầu thủ nguy hiểm nhất của SLNA
Damir Memovic trong trận đấu hôm nay không để lại nhiều dấu ấn ở vai trò trung vệ khi anh cùng Hoàng Văn Khánh để các cầu thủ HAGL sút tung lưới Nguyên Mạnh đến 3 lần. Tuy nhiên, điểm nhấn của trung vệ người Serbia lại ở những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Sietsma.
Với chiều cao vượt trội 1m91, Damir tạo ra sóng gió trong những pha băng lên tham gia tấn công ở những tình huống có định. Anh đã khiến khán giả tại Pleiku thót tim 2 lần với những cú đánh đầu cận thành. Và trung vệ này cũng 1 lần làm khung thành của Sietsma chao đảo với cú đá phạt trực tiếp đưa bóng chạm cột dọc ở phút thứ 48.
4. HAGL cắt mạch trận thất vọng
Như vậy HAGL đã cắt đứt mạch 7 trận không biết đến mùi chiến thắng kể từ vòng 9. Quan trọng hơn, 3 điểm này cũng giúp chiếc ghế của HLV Lee Tae-hoon không còn lung lay sau những kết quả không tốt gần đây. Hiện tại, HAGL đã tạm thời vượt lên Quảng Nam và xếp thứ 12 trên BXH với 19 điểm.