3 điều Thụy Điển đã sai trong trận thua 1-2 trước Đức
13:07 Chủ nhật 24/06/2018
BongDa.com.vn Đội bóng đến từ Bắc Âu có một trận đấu không quá tệ trước nhà ĐKVĐ. Thế nhưng, họ đã thất bại chung cuộc. Nguyên nhân đến từ đâu?

Thụy Điển và Đức bước vào trận đấu với hai tâm thế hoàn toàn khác nhau. Việc giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu đầu tiên giúp đội bóng Vàng-Xanh chỉ cần có 1 điểm ở màn so tài trước Mannschaft là hoàn thành mục tiêu.

Trong khi đó, thầy trò HLV Joachim Low bắt buộc phải thắng nếu muốn tự định đoạt số phận, sau thất bại đầy bất ngờ trước Mexico. Do đó, thật không khó hiểu khi Đức dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Thế trận một chiều đó vô hình chung tạo nên nhiều khoảng trống chết người nơi hàng phòng thủ nhà ĐKVĐ. Bộ đôi trung vệ Jérôme Boateng và Antonio Rüdiger có một ngày thi đấu kém hiệu quả.

Bàn thắng mở tỉ số của đại diện đến từ Bắc Âu là tình huống cho thấy hai trung vệ của Đức phối hợp không tốt với nhau. Toivonen tận dụng sai lầm từ giữa sân của Toni Kroos, tăng tốc loại bỏ Rudiger trước khi hạ gục thủ thành Manuel Neuer với một pha lốp bóng qua đầu kĩ thuật.

Đó không chỉ là cơ hội ngon ăn duy nhất dành cho các học trò của HLV Janne Andersson. Người nhện Neuer đã không dưới ba lần phải trổ tài cứu thua trước các pha hãm thành nguy hiểm từ phía Thụy Điển.

Mặc dù vậy, đội bóng Vàng-Xanh phải nhận thất bại chung cuộc sau cú đá phạt tuyệt đỉnh từ cái chân của Kroos ở phút bù giờ cuối cùng. Sau đây là 3 vấn đề mà đội bóng của Andersson đã mắc lỗi trước tuyển Đức.

1. Lãng phí nhiều cơ hội "ngàn năm có một"

3 điều Thụy Điển đã sai trong trận thua 1-2 trước Đức - Bóng Đá

 Thụy Điển tự bắn vào chân mình khi bỏ qua nhiều cơ hội ngon ăn.

Thụy Điển vẫn trung thành với lối chơi phản công nhanh và đầy bất ngờ, mà họ đã duy trì trong suốt các trận đấu giao hữu trước giải đấu và trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc.

Hệ thống phòng ngự chặt chẽ và nhiều tầng lớp cùng với các pha phản công thần tốc từ đội bóng Vàng-Xanh khiến cho Đức gặp vô vàn khó khăn. 

Nhà vô địch World Cup 2014 dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu nhưng vẫn mãi loay hoay tìm cách đưa bóng vào lưới đối thủ. Chuyền bổng, chuyền tầm thấp, sút xa, phối hợp nhóm trước vòng cấm.... gần như mọi phương án đã được các tuyển thủ Mannschaft triển khai nhưng đều bất thành. 

Trong lúc Những cỗ xe tăng Đức mải mê hãm thành đối phương; họ biết đâu rằng Thụy Điển chỉ chờ có thế để tung ra những đường "hồi mã thương" chết chóc. Tuy nhiên, thứ vũ khí đáng sợ đó của người Bắc Âu lại thiếu đi sự sắc bén và hiệu quả cần thiết.

Ngoại trừ bàn thắng duy nhất của Toivonen, phần lớn các cơ hội còn lại của Thụy Điển đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Sau bàn gỡ hòa của ngôi sao Marco Reus, với tâm thế thủ hòa thụ động của mình, các tuyển thủ đội bóng Vàng-Xanh đã không gây nhiều sức ép lên đối thủ.

Hệ quả tai hại trước lối chơi đó là bàn thắng của tiền vệ Real Madrid từ cú đá phạt thần sầu của mình. Các học trò của HLV Andersson đã gục ngã vì cách chơi tử thủ đầy rủi ro và sự lãng phí số cơ hội mười mươi.

2. Lối chơi tử thủ ở hiệp 2

3 điều Thụy Điển đã sai trong trận thua 1-2 trước Đức - Bóng Đá

 Thụy ĐIển nhận thất bại từ cách chơi phòng ngự tiêu cực của mình.

Với lợi thế dẫn bàn ở hiệp 1 cùng với lối đá có phần bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn từ Đức; thật khó hiểu khi các cầu thủ Thụy Điển quyết định chơi phòng ngự trong suốt 45 phút tiếp theo.

Hàng loạt pha hãm thành liên tiếp của Mannschaft về khung thành của Olsen đã gây ra áp lực cực lớn. Pha làm bàn của Reus càng chứng minh rằng, Thụy Điển nên triển khai nhiều đợt phản công hơn để giảm sức ép lên hàng thủ.

Tuy nhiên, đội bóng Vàng-Xanh không có bất kì động thái nào cho thấy sự thay đổi trong lối chơi. Họ chấp nhận co cụm phòng ngự và để thua đáng tiếc ở phút bù giờ.

3. Không tận dụng thành công lợi thế chơi hơn người

3 điều Thụy Điển đã sai trong trận thua 1-2 trước Đức - Bóng Đá

 Boateng đánh dấu ngày thi đấu đáng quên của mình bằng chiếc thẻ đỏ tai hại.

Chiếc thẻ đỏ của trung vệ Boateng đã mở ra cơ hội kết liễu đối phương dành cho Thụy Điển. Một lỗ hổng thực sự xuất hiện nơi trung tâm hàng phòng ngự của Đức.

Trong bối cảnh lúc bấy giờ, các học trò của HLV Andersson có thể tận dụng những pha phản công tốc độ nhằm khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của đối phương.

Tuy nhiên, thiếu tham vọng cùng với sự ngây thơ về mặt chiến thuật đã khiến cơ hội đó bị lãng phí không đáng có.

Điều đó cho thấy, chủ trương của đội bóng Vàng-Xanh là cầm hòa và không để thua trước khi nghĩ đến việc ghi bàn. Và thực tế chứng minh, quan điểm của họ đã sai, đồng thời dẫn đến một kết quả bất lợi cho Thụy ĐIển ở lượt đấu cuối cùng.

Anh Nguyễn | 12:30 24/06/2018