MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • 3 điều rút ra sau vòng 12 EPL: Premier League còn gì tranh đua?

    09:25 Thứ hai 11/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau vòng 12 Premier League đầy kịch tính và hấp dẫn.

    1. Man City nên tự trách

    Tới thời điểm hiện tại, Man City khiến không ít cổ động viên cũng như làng túc cầu bất ngờ. Đại diện thành Manchester đã khởi đầu mùa giải 2019/2020 vô cùng ấn tượng với những chiến thắng tưng bừng. Hiển nhiên, thầy trò Pep Guardiola vẫn là cái tên hàng đầu được tin tưởng tiếp tục trở thành nhà vua nước Anh.

    3 điều rút ra sau vòng 12 PL - Bóng Đá

    Man City thua tan nát trước Liverpool. 

    Thế nhưng, Man City lại liên tục trình diễn bộ mặt khó hiểu suốt chặng đường qua. Đoàn quân áo xanh hoàn toàn thất thế trước kình địch Liverpool trong cuộc đua vô địch. Tới vòng 11 Premier League, ông lớn thành Manchester đã để hòa 1, thua 2, kém The Kop 6 điểm. So với những gì thể hiện ở mùa 2018/2019, thầy trò Pep bất ngờ lộ rõ điểm yếu nơi hàng phòng ngự.

    Đêm 10/11, Man City đối đầu Liverpool, đây là trận cầu quan trọng ảnh hưởng đến cục diện bảng xếp hạng cũng như cuộc đối đầu của 2 đội bóng. Song, nhà vua nước Anh đã để thất thủ 1-3 đầy bẽ bàng trên sân Anfield. Không tính đến vấn đề trọng tài, thật sự đoàn quân áo xanh tỏ ra lép vế trước đại diện vùng Merseyside trong cách triển khai thế trận và dồn ép đối phương.

    Hàng thủ chấp vá của đội khách một lần nữa khiến CLB trả giá. Trong khi đó, hàng công Man City dù mạnh, đáng gờm nhưng lại kém hiệu quả so với Liverpool. Họ tung ra 18 cú sút, chỉ 3 lần bóng đi trúng đích, còn The Kop là 12 cú sút, 5 lần bóng đi trúng đích và đem về 2 bàn thắng. Nửa xanh thành Manchester với thất bại đêm 10/11, hiện tại thua đối thủ 9 điểm và rớt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

    Rõ ràng, kết quả này, thầy trò Pep nên tự trách phong độ đội nhà thời gian qua. So với Liverpool, chặng đường đầu của Man City tương đối dễ dàng. Họ chỉ phải gặp Tottenham trong 12 vòng đầu tiên song cuối cùng lại đem về thành tích hoàn toàn kém xa kình địch. 

    2. Premier League còn gì tranh đua?

    Liverpool một lần nữa trình diễn bộ mặt xuất sắc ở vòng đấu thứ 12. Trước một Man City đáng gờm, thầy trò Klopp vẫn thể hiện được lối đá mạnh mẽ và giành chiến thắng thuyết phục 3-1. Quan trọng, họ bây giờ đã dẫn trước đối thủ 9 điểm trên bảng xếp hạng.

    Như vậy, chỉ sau 1/3 chặng đường mùa giải, cục diện Premier League gần như đã an bài. Với 8 điểm hơn đội thứ 2, 3 là Leicester cùng Chelsea, thêm Man City đánh mất phong độ, đoàn quân áo đỏ cứ một mình một ngựa băng băng về đích. Cả thầy trò Pep cũng không thể cản đường The Kop, rõ ràng Liverpool đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại. 

    Quan trọng, đương kim vô địch Champions League đã hoàn thành xuất sắc các trận đối đầu với nhóm đại gia "Big Six". Họ thắng Arsenal, Chelsea, Tottenham, Man City và hòa MU. Trong khi đó, Man City chỉ thu về một trận hòa trước Spurs ở những lượt đấu đầu tiên của mùa giải. CLB sắp đến sẽ phải đương đầu với 3 ông lớn còn lại. 

    Ở thời gian sau, lịch thi đấu càng dày đặc và nhà vua nước Anh sẽ gặp muôn vàn thử thách để đem về số điểm trọn vẹn. Rõ ràng, cuộc cạnh tranh giữa 2 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, The Kop cũng nắm lợi thế. Sau tất cả, Premier League còn gì để tranh đua?

    3. Arsenal còn lại gì cho cuộc đua top 4?

    Việc Arsenal sẽ gặp khó khăn khi hành quân đến Leicester rõ ràng được dự đoán từ trước. Song, Pháo thủ khiến cổ động viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên, họ thi đấu không hề kém cỏi trước đối phương và cuối cùng, lại để thất bại vì sự nhu nhược, hời hợt trong lối chơi. 

    3 điều rút ra sau vòng 12 PL - Bóng Đá

    Arsenal quá tệ. 

    Hiện tại, sau hàng loạt kết quả tệ hại, Arsenal đã rớt xuống vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh, thua Man City thứ 4, 8 điểm. Nếu nhìn chặng đường còn lại của mùa giải, đây là số điểm có thể hy vọng san lấp được. Song, với đại diện bắc London hiện tại, điều này không hề dễ dàng.

    Càng thi đấu, đoàn quân áo đỏ trắng càng cho thấy quá nhiều vấn đề từ HLV cho đến cầu thủ, từ phong độ cho đến lối chơi. Unai Emery sau mùa giải gây tiếng vang, đang tỏ ra bế tắc trong việc tìm đấu pháp phù hợp với tình thế đội nhà. Thay vì cố gắng xây dựng lối chơi toàn đội, nhà cầm quân Tây Ban Nha có xu hướng trông cậy vào sự tỏa sáng của các cá nhân.

    Trong khi đó, dàn sao Arsenal thật sự không thể hiện được phong độ ổn định. Hàng công là điểm tựa chắc chắn nhất của đội nhà, chỉ tiếc họ lại chưa đủ tầm gánh vác mọi trận đấu. Còn hàng thủ, chỉ vỏn vẹn trong 2 chữ tệ hại. Tuyến giữa CLB cũng chẳng mấy xuất sắc khi trận hay trận dở và thiếu ý tưởng trong phát động tấn công. Cuối cùng, một Pháo thủ như vậy, họ lấy gì để đua top 4?

    Video về Man City:

    Lâm Châu | 09:02 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...